Một bảo mẫu ở Uganada đã bị đánh tới mức phải ngồi xe lăn sau khi bị bắt quả tang đá, dậm mạnh lên người một bé 2 tuổi do bé này bị nôn trong khi ăn.

DailyMail đưa tin, bảo mẫu Jolly Tumuhiirwe, 22 tuổi, ở Uganda đã bị canh giữ sau khi cha của bé Aneela Kamanzi là Erick Kamanzi phát hiện các vết thâm tím trên người con gái.

Thay vì hỏi trực tiếp bảo mẫu trên, ông Kamanzi đã xem máy quay an ninh được lắp tại nhà và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi Tumuhiirwe kéo lê con gái 2 tuổi trên sàn nhà trước khi đánh đập bé dã man.

Các báo cáo ban đầu cho hay, Aneela đã chết do bị hành hạ hôm 15/11, song các nhà điều tra nói, cô bé vẫn còn sống và phục hồi sau các chấn thương.

Kamanzi sau đó đã đánh Tumuhiirwe tơi tả. Sau đó, Tumuhiirwe đã báo việc bị đánh tới cảnh sát và Kamanzi bị bắt sau khi thừa nhận đánh cô bảo mẫu trên.

Tuy nhiên, sau khi đưa cho cảnh sát xem cuốn băng quay cảnh bé Aneela bị hành hạ, cáo buộc chống Kamanzi, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở Kampala đã được hủy bỏ. 

Tumuhiirwe, làm việc cho gia đình Kamazi được 3 tháng, đã bị cáo buộc theo Đạo luật chống hành hạ và phải ra tòa.

Bảo mẫu này hiện ngồi xe lăn và ăn qua ống truyền, tờ Sowentan Live cho hay.

Cảnh sát hiện cân nhắc nâng cáo buộc chống Tumuhiirwe lên mức âm mưu giết người. 

  • Hoài Linh