Một nhà báo Mỹ 33 tuổi đã bị sát hại, sau khi nỗ lực giải cứu anh khỏi phiến quân al-Qaeda ở Yemen bất thành.

AP dẫn lời Lucy Somers - chị gái của nhà báo Luke Somers - cho biết anh đã bị sát hại. Lucy nhận được tin này qua các điệp viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

{keywords}

Nhà báo Luke Somers

Hiện tại, chưa có bình luận gì từ phía Washington, cũng như các quan chức an ninh tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Trước đó, BBC đưa tin Mỹ đã thực hiện kế hoạch giải cứu con tin theo mệnh lệnh của Tổng thống Barack Obama. Nhưng khi lực lượng giải cứu xuất hiện thì không có Luke, nên họ giải cứu các con tin nước ngoài khác.

Somers bị bắt cóc vào tháng 9 năm ngoái ở Sanaa.

Một nhánh của nhóm khủng bố al-Qaeda tại Bán đảo Ả Rập hôm thứ Năm tuần qua đã cho đăng tải video cho thấy Somers bị đe dọa đến tính mạng nếu như trong ba ngày, Mỹ không đáp ứng các yêu cầu của họ. Đoạn băng không nói cụ thể các yêu cầu này là gì.

Thông tin về việc giải cứu bại lộ sau khi một máy bay do thám không người lái được cho là của Mỹ đã không kích tại Yemen, làm 9 người thiệt mạng. Những người này bị cho là phần tử của al-Qaeda.

Lê Thu