Tay súng đang bắt giữ nhiều con tin ở quán cà phê Lindt ở Sydney được xác định là một người Iran tị nạn đang tại ngoại nhờ bão lãnh trong lúc đối mặt một số tội danh. 

Man Haron Monis, đang tị nạn chính trị ở Australia, được cựu luật sư của ông ta miêu tả là một nhân vật cô lập đang hành động một mình. 

{keywords}
Ảnh: EPA

 
Cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục phong tỏa trung tâm Sydney cho đến khi tất cả các con tin được đưa ra ngoài an toàn. Các cuộc thương lượng với kẻ bắt cóc hiện vẫn đang tiếp tục, dù đã là nửa đêm (giờ Australia).

Một lá cờ đen được trưng lên cửa sổ quán Lindt. Các nhà chức trách chưa nắm được số người bị bắt làm con tin. 

Đến giờ đã có 5 người chạy ra ngoài an toàn. Chưa rõ họ được thả hay thoát ra được.

Dường như tay súng đã sử dụng 3 con tin để đưa ra yêu sách, bắt họ đứng bên cạnh lá cờ đen và bắt họ ra thông điệp trước một máy quay.  

Kênh 7 của Australia đưa tin, đèn bên trong các tòa nhà đã được tắt khi màn đêm buông xuống. 

"Mục tiêu duy nhất của chúng tôi tối nay, và chừng nào vụ việc tiếp diễn, là đưa tất cả những người hiện đang kẹt trong tòa nhà ra ngoài an toàn" – Cao ủy Cảnh sát New South Wales Andrew Scipione khẳng định. 

Thanh Hảo