Một tay súng bắn chết hai sĩ quan cảnh sát New York đang ngồi trong xe tuần tra ở New York rồi tự kết liễu đời mình.

Cao ủy Sở Cảnh sát New York, ông Bil Braton, khẳng định hai nạn nhân bị nhắm tới vì đồng phục họ đang mặc. Họ bị giết mà "không có cảnh báo, không kích động".

BBC dẫn thông tin từ các nhà chức trách New York cho biết, nghi phạm là Ismaaiyl Brinsley. Hắn chạy tới một ga tàu điện ngầm gần đó rồi tự bắn mình.

{keywords}

Ảnh: AP

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực gần nơi xảy ra nổ súng và cấm tiếp cận nơi này.

Phó Thanh tra cảnh sát Michael Deddo thuộc đơn vị cảnh sát khu vực 66 của Brooklyn, viết trên Twitter: "Chúng tôi cầu nguyện cho người anh em trong lực lượng cảnh sát New York bị bắn chết khi đang làm nhiệm vụ hôm nay ở Brooklyn".

Vụ nổ súng gây chết người gần đây nhất nhằm vào một sĩ quan cảnh sát New York là vào năm 2011.

Diễn biến bạo lực mới nhất xảy ra vào một thời điểm căng thẳng ở Mỹ, với nhiều người tức giận vì tòa án quyết định không khởi tố viên cảnh sát liên quan cái chết của một người da màu.

Nhiều cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra trên khắp nước Mỹ, thổi bùng căng thẳng giữa cảnh sát và cộng đồng người Mỹ châu Phi.

Thanh Hảo