Một lái xe đã hét lên câu ‘Allahu Akbar’ (- tạm dịch ‘Chúa trời là vĩ đại nhất’) bằng tiếng Ả Rập, sau đó đâm vào nhiều người đi bộ ở miền đông nước Pháp vào chiều qua, khiến 11 người bị thương.

Reuters cho biết lái xe này đã bị bắt giữ. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một người đàn ông hét câu tương tự và bị giết trong một vụ tấn công nhằm vào các nhân viên cảnh sát.

{keywords} 

AP cho biết, hai người bị thương trong vụ đâm xe hôm qua tại Dijon đang trong tình trạng nguy kịch.

Tuy nhiên, các nhà chức trách nói rằng không ai trong số các nạn nhân bị nguy hiểm tới tính mạng.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, người đàn ông nói rằng anh ta hành động vì ‘trẻ em Palestine’.

Người phát ngôn bộ Nội vụ của Pháp cho biết họ chưa biết động cơ của vụ tấn công này là gì, hay người đàn ông có vấn đề gì về tâm thần hay không.

Pháp hiện đang cảnh giác cao độ trước các cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là của ‘Nhà nước Hồi giáo’ (IS) sau khi Pháp tham gia chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào IS tại Iraq.

Lê Thu