Một cô gái tới từ Bulgaria đã mất mạng sau khi nhẩy cẫng lên vì quá vui mừng trước lời cầu hôn của bạn trai trước khi trượt chân khỏi mỏm núi.

TIN BÀI KHÁC:


Bi kịch xảy ra vào thứ Ba tuần trước trên một mỏm núi nằm ở khu nghỉ dưỡng Cala Tarida, đảo Ibiza trên Biển Địa Trung Hải, gần Tây Ban Nha khi bạn trai nạn nhân ngỏ lời cầu hôn.
{keywords}
  Ibiza là một địa điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng. (Ảnh: Ibiza.spotlight.com)

Đây là một trong những điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.

Dimitrina Dimitrova (29 tuổi) người Bulgaria đã bị đau tim khi rơi từ độ cao 20m, tờ Independent của Anh đưa tin.

Cô Dimitrova vẫn sống khi được tìm thấy nhưng đã tử vong vài phút sau đó.

Một phát ngôn viên đội dân phòng địa phương cho biết: "Mọi chứng cứ đều cho thấy nạn nhân tử vong vì một tai nạn bi thảm".

Được biết, bạn trai của Dimitrova là một nhân viên bồi bàn làm việc trên đảo. Cô đã gặp anh hai ngày trước khi đi tìm việc.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc và tin rằng Dimitrova đã bị mất thăng bằng khi nhảy lên vì sung sướng sau khi bạn trai cô, cũng tới từ Bulgari ngỏ lời cầu hôn.

Trước đó, một thanh niên người Anh, Gareth Jones (25 tuổi) cũng đã tử vong sau khi rơi từ một mỏm núi trong lúc đi ngắm bình minh ở Australia vào tháng 12/2014.

Sầm Hoa