- Bữa tiệc tất niên đón Tết nguyên đán Ất Mùi của kiều bào Việt Nam tại Canada được tổ chức ấm cúng, mang đậm bản sắc phương Đông của 50 hộ dân định cư tại TP Campbell River (miền Bắc Canada).

Bữa tiệc tất niên chào đón Tết nguyên đán Ất Mùi với sự có mặt của gần 200 người Việt Nam đang định cư tại thành phố Campbell River (miền Bắc Canada) mang đậm bản sắc phương Đông.

{keywords}
Bà con Việt Kiều sinh sống tại TP. Campbell Rievr (miền Bắc Canada) đang tất bật trang trí cho bữa tiệc đón Tết nguyên đán Ất Mùi.

Chị Ngô Thị Minh Lợi (SN 1975, quê ở TP. Hạ Long, Quảng Ninh) đã sang định cư tại Canada được gần 20 năm. Anh chị có ba người con. Cô con gái lớn đã là thiếu nữ.

Bố mẹ chồng của chị, bà Đỗ Thị An sang định cư tại Canada được hơn 30 năm. Đến nay, gia đình bà An gồm ba thế hệ có tổng số 27 người.

{keywords}

{keywords}
Tại TP Campbell River có 50 hộ dân Việt Nam định cư.

Thành phố Campbell River với số dân 35.000 người, trong đó, kiều bào định cư tại đây khoảng 50 hộ dân, tương đương hơn 200 người.

Theo chị Lợi, mấy ngày qua, cộng đồng người Việt ở đây đã tất bật chuẩn bị đón Tết nguyên đán Ất Mùi.

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Tự gói bánh chưng, làm đào, mai (nhựa)... để Tết xa quê vẫn mang đậm không khí Tết truyền thống.

Các chị tự tay mua bánh, chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh chưng – lễ vật không thể thiếu trong bữa cơm cúng gia tiên đầu năm của người Việt.

Dù không có đào Tết, bà con ở đây đã tự làm… đào nhựa để bữa tiệc chào năm mới 2015 không thiếu vắng hình ảnh thân quen của loài hoa tượng trưng cho mùa xuân viên mãn của người Việt.

{keywords}
Chị Ngô Thị Minh Lợi (quê Quảng Ninh) sang định cư tại Canada gần 20 năm.

“Ở xa quê hương, người Việt tại Campbell River cố gắng để có được những hình ảnh quen thuộc như ở Việt Nam để đón Tết truyền thống. Bánh chưng, giò, hoa đào (dù là đào nhựa) cũng khiến bà con đỡ nhớ gia đình, người than, đỡ nhớ Tết truyền thống của dân tộc” – chị Lợi cho hay.

K.Trung