Cụ bà Misao Okawa, người cao tuổi nhất thế giới, đã diện một bộ kimono màu hồng có họa tiết hoa anh đào trong sinh nhật lần thứ 117 của mình.

TIN BÀI KHÁC:


Misao Okawa, sinh tại Osaka (Nhật Bản) vào ngày 5/3/1898, được Sách Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là người cao tuổi nhất thế giới vào năm 2013.

"Dường như khá ngắn ngủi", cụ Okawa trả lời sau khi đại diện chính quyền Osaka, ông Takehiro Ogura, người tặng cụ một bó hoa lớn, hỏi về cảm giác của cụ khi sống trong 117 năm qua.

Cài một chiếc cặp hình bông cúc màu hồng trên mái tóc, cụ Okawa nói rằng cụ "rất hạnh phúc" khi bước sang tuổi mới.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ của mình, cụ đáp một cách khá thờ ơ: "Tôi cũng đang tự hỏi về điều đó".

Nhật Bản là quốc gia có nhiều người sống trên 100 tuổi nhất thế giới, với 58.000 người, theo số liệu thống kê của chính phủ nước này. Khoảng 87% trong số họ là phụ nữ.

Cụ Okawa đã chậm chạp hơn trong nhiều tháng qua và có vấn đề về thính giác nhưng cụ vẫn ăn tốt và sức khỏe hoàn toàn bình thường, viện dưỡng lão nơi bà đang sinh sống cho biết.

Misao Okawa kết hôn vào năm 1919 và có ba người con, hai gái một trai. Hiện cụ có bốn cháu và sáu chắt. Chồng cụ qua đời vào năm 1931.

{keywords}
 

{keywords}

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}

Sầm Hoa