Một cậu bé 10 tuổi ở một ngôi làng thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đã bị bỏ vào lồng sắt và nhúng xuống hồ nước lạnh, do lấy trộm hơn 20.000 NDT (3.200USD).

TIN BÀI KHÁC:

Theo NetEase, hôm 2/3, cậu bé này đã trèo tường và lẻn vào nhà một người bán thịt qua cửa sổ trên tầng hai. Một người hàng xóm đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng không tri hô vì nghĩ cậu bé tới chơi nhà hàng xóm.

{keywords}

Tuy nhiên, sau khi biết đó là vụ trộm, dân làng đã ra sức truy bắt và quyết định áp dụng hình phạt hà khắc đối với kẻ trộm, theo Shanghaiist.

Cậu bé bị ép quỳ dưới đất và cầm trên tay số tiền ăn trộm được. Tiếp đó, dân làng nhốt cậu bé vào một cái lồng và đưa tới một cái hồ gần đó. Tại đây, kẻ trộm "nhí" bị lột áo và bắt đứng dưới hồ nước lạnh lẽo, bất chấp nhiệt độ ngoài trời ở dưới 10 độ C.

Chỉ khi cậu bé bắt đầu bật khóc vì đau đớn, dân làng mới mủi lòng và cho cậu vào bờ.

{keywords}

Cảnh sát đang tiến hành điều tra cả vụ trộm lẫn hình phạt dã man đối với cậu bé. Hiện cảnh sát vẫn chưa rõ động cơ khiến cậu bé lấy trộm tiền.

Sầm Hoa