Mở cửa lần đầu tiên vào thế kỷ 17 và là nơi trình diễn nhiều tác phẩm sân khấu nổi tiếng nhưng trong lịch sử 328 năm của mình, Nhà hát Sadler's Wells ở London có thể chưa bao giờ chứng kiến một sự kiện như vậy vào tối 2/6.


Bầu không khí trở nên huyên náo om sòm khi 10 người đàn ông khỏa thân chạy xuyên qua khán giả và ngồi lên đầu người xem. 

Và tham gia cùng họ là 10 phụ nữ không một mảnh vải trên người lăn mình qua các dãy ghế và ngồi trên trên một chiếc bánh sinh nhật. 
 
Tiết mục Un Peu De Tendresse, Bordel de Merde! của tác giả Dave St-Pierre (Montreal, Canada) Dave St-Pierre gây rất nhiều tranh cãi. Nhưng thay vì cảm thấy bị xúc phạm, khán giả tại nhà hát danh tiếng lại tỏ ra tán thưởng.  

"Tôi không biết David St-Pierre là ai nhưng vở diễn của ông ấy tại Sadler’s Wells khá là ngạc nhiên", Ana Grias Gomes, một khán giả ngồi ở dãy ghế trên cùng, nhận xét. | 


Một số hình ảnh của màn biểu diễn độc đáo này:









T.H (Theo Mail)