Một loạt website, gồm cả Master Card, PayPal và cơ quan công tố Thuỵ Điển, Ngân hàng Bưu điện của Thuỵ Sĩ đã bị những người ủng hộ WikiLeaks tấn công.


Các hãng truyền thông cho hay, các vụ tấn công dường như là nhằm trả đũa việc các cơ quan trên gây khó dễ cho WikiLeaks và người sáng lập của nó là Julian Assange.

PandaLabs, phòng phát hiện mã độc của hãng an ninh máy tính Panda Security cho biết, trang web của văn phòng công tố Thuỵ Điển - nơi đang truy đuổi người sáng lập WikiLeaks ở địa chỉ akalagare.se đã bị các thành viên của một nhóm tin tặc "các nhà hoạt động mạng" xưng là "Ẩn danh" đánh sập.

Vụ tấn công nhằm vào website của cơ quan công tố Thuỵ Điển diễn ra khi Assange, người tiết lộ vô số điện tín mật của Bộ Ngoại giao Mỹ và gây ra một vụ tranh cãi quốc tế, bị một thẩm phán Anh từ chối cho nộp tiền tại ngoại về tội tình dục ở Thuỵ Điển.

Sean-Paul Correll, nhà nghiên cứu các đe doạ của PandaLabs gọi cuộc tấn công của nhóm Ẩn danh nhằm vào các trang web của văn phòng công tố Thuỵ Điển, PayPal và ngân hàng Bưu điện Thuỵ Sĩ là "chiến dịch trả đũa cho Assange". Nhóm này là một phần của trận chiến vốn được những người ủng hộ và chống đối WikiLeaks phát động.

Trang web của hãng thẻ Master Card cũng bị tin tặc tấn công, dường như để nhằm trả thù hãng này ngăn chặn các khoản đóng góp cho WikLeaks, BBC và nhiều hãng thông tấn cho hay.

Hiện, Master Card chưa bình luận gì về sự việc này. Nhiều khả năng vụ tấn công vào trang web của Master Card cũng do nhóm Ẩn danh gây ra. Nhóm này mô tả việc kiểm duyệt WikiLeaks là một phần trong cuộc chiến thông tin toàn cầu đầu tiên.

Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange hiện bị giam ở Anh và phải đối mặt với việc bị dẫn sang Thuỵ Điển để đối mặt với những câu hỏi về tình dục. Một số người ủng hộ Assange nói, những cáo buộc đối với ông này là có động cơ chính trị.

Bất chấp việc người sáng lập bị bắt, WikiLeaks hôm 8/12 vẫn tiếp tục công bố một loạt tin điện mật, khiến Mỹ và một số đồng minh thân cận của nước này thêm ngượng ngùng.

Sau khi Julian Assange ở một đêm trong tù ở London, trang web của ông này tiết lộ, Washington từng gọi cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd là kẻ dễ mắc lỗi và chính phủ Anh từng thở phào nhẹ nhõm khi đối tác Scotland trả tự do cho kẻ đánh bom Lockerbie.

Hiện, sức ép với WikiLeaks đang tăng dần đều khi các nguồn cung cấp tài chính chủ chốt cho tổ chức này bị chặn đứng. Hãng Visa đã ngừng mọi khoản thanh toán cho WikiLeaks hôm 7/12, một ngày sau khi Master Card có hành động tương tự. Chi nhánh chuyên về ngân hàng của Bưu điện Thuỵ Sĩ cũng khoá tài khoản của WikiLeaks vốn được Assange thiết lập trước đó.

Trong một bài xã luận trên The Australian, Assange bảo vệ quyết định công bố các tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhân vật này nói, "cơn bão quanh WikiLeaks hiện nay càng củng cố nhu cầu bảo vệ quyền lợi tiết lộ sự thật của các phương tiện truyền thông".

Hoài Linh (Theo Reuters, TNN)