Những người tị nạn tới từ Syria, Afghanistan...đã không giấu nổi niềm hạnh phúc khi họ đặt chân lên "miền đất hứa" châu Âu.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


{keywords}

Những em bé chơi bóng bên ngoài một trại tị nạn ở Munich (Đức) vào hôm 7/9. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Hai bé gái tới từ Syria tạo dáng để chụp ảnh tại một trại tị nạn ở Hamm (Đức). (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một người di cư cầm trên tay một tấm biển có dòng chữ "Cám ơn nước Đức" tại một trung tâm đăng ký sau khi tới nhà ga chính ở Dortmund (Đức) hôm 6/9. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Những người di cư tới từ đang tranh thủ ăn trong lúc đợi để đăng ký bên ngoài Văn phòng Các vấn đề Y tế và Xã hội ở Berlin (Đức). (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Hàng ngàn người di cư đã tới Áo sau khi Hungary tổ chức các chuyến xe buýt để đưa họ qua biên giới. (Ảnh: Reuters)

Một gia đình di cư vẫy tay trước đám đông và nhiếp ảnh gia đang vây quanh tại nhà ga Munich hôm 3/9 khi họ bắt đầu cuộc sống mới. (Ảnh: Getty)

{keywords}
{keywords}

Hai cô bé dùng điện thoại thông minh để chụp ảnh selfie ngay khi cùng hàng trăm người tị nạn khác đặt chân tới Đức. (Ảnh: Getty)


{keywords}

Một nhóm người tị nạn mỉm cười và vẫy tay để thể hiện niềm hân hoan khi tới tây Âu. (Ảnh: Getty)

{keywords}

Những người di cư nhận thực phẩm từ các nhân viên cứu trợ tại ga Hauptbahnhof vào trưa 3/9 sau khi tới Munich, nơi họ sẽ được đăng ký xin tị nạn. (Getty)

{keywords}

Hơn 4.000 người di cư đã tới biên giới nước Áo vào hôm 3/9. (SWNS)

{keywords}

Những người tị nạn khoe vé tàu trong lúc đang đợi một chuyến tàu tới Áo tại một nhà ga ở Budapest, Hungary. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một em bé khoác lên mình lá cờ EU và nở nụ cười rạng rỡ khi cùng gia đình đặt chân tới nhà ga Munich. (Ảnh: Gettty)

Sầm Hoa