Người dân ở làng Pudong Trung Quốc đang truy lùng một sát thủ hút máu hàng loạt gia cầm, với dấu vết để lại trên bùn là một bàn chân bốn ngón.


Tại làng Pudong, gần thành phố Thượng Hải, cảnh sát và dân thường đã tìm kiếm thủ phạm sát hại hơn 200 con gà, vịt một cách ghê rợn.
{keywords}

Dấu vết ‘hung thủ’ để lại là bàn chân 4 ngón trên bùn.


Dấu vết mà thủ phạm để lại chỉ là một hình bàn chân bốn ngón trên bùn, với kích cỡ bằng bàn tay của trẻ 5 tuổi.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho hay, thủ phạm chỉ hút máu con mồi, chứ không hề ăn thịt.

Suốt tuần qua, nhiều người dân nói rằng chim chóc của họ đã bị đập tới chết.

Nhiều con thỏ do nông dân nuôi cũng bị chết theo cách tương tự.

{keywords}

Xác các con gà bị hung thủ hút máu.


Người dân làng nghi ngờ sinh vật gây nên vụ việc là động vật sổng chuồng từ Công viên Động vật Hoang dã Thượng Hải, cách đó 2 km.

Tuy nhiên, ban quản lý sở thú cho hay không hề có sinh vật nào sổng chuồng thời gian gần đây.

Nhiều người dùng internet đặt câu hỏi về việc các nhà chức trách làm gì với xác các con vật bị chết, và liệu chúng có bị đem ra bán ở ngoài chợ hay không.

Lê Thu

Cuộc sống xa xỉ trên tiền của các cô chiêu, cậu ấm

Trên trang Facebook cá nhân và Instagram, ‘Những đứa trẻ nhà giàu ở London’ thả sức khoe của.

Người Việt sốc vì du lịch Ấn Độ ‘không như mơ’

Nhớ có lần đọc một bài viết du lịch Ấn Độ "không như mơ", giờ mới thấy quả không sai. Trên hình, khách sạn thì đẹp lung linh, bãi biển thì thật lãng mạn...

Ngành giải trí Hàn 'chạy' theo đầu tư từ TQ

Luồng tiền Trung Quốc đổ vào Hàn Quốc đang tác động lớn tới ngành giải trí ở "xứ sở kim chi".