Được hai thợ mỏ đi tìm chì phát hiện, động pha lê đẹp tuyệt nằm sâu dưới lòng đất ở Naica, Mexico có thể bị nhầm là nơi trú thân của Siêu nhân tại Bắc Cực.


Những thanh pha lê trắng đẹp choáng váng đã hình thành với tốc độ chậm như rùa trong hàng trăm nghìn năm tại những hang động dưới Naica, Mexico.


Mười năm sau ngày được phát hiện, các nhà khoa học đang kiến nghị chính phủ Mexico yêu cầu cấp danh hiệu di sản thế giới UNESCO để bảo vệ "kỳ quan" độc nhất vô nhị này cho thế hệ sau.


"Thực sự đó là một kỳ quan của thế giới", Juanma Garcia Ruiz, nhà địa chất của Tây Ban Nha - người đã nghiên cứu về động pha lê này cho biết.


Những bức ảnh đẹp đến sửng sốt được nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới người Tây Ban Nha là Javier Trueba chụp đã cho thấy kích cỡ của các thanh pha lê, một số thanh dài tới 11m.


Hình thành chậm sau một thời gian dài, hiện vẫn chưa rõ tại sao pha lê lại lấp đầy động với những góc cạnh tình cờ.

Khu mỏ đồ sợ ở Naica được khai phá từ nhiều năm nhưng vào năm 1975, một khoảng đất rộng đã bị rửa trôi nên các hoạt động khai mỏ mới được tiến hành.


Các thanh pha lê được hình thành ở độ sâu 290m dưới lòng đất khi nước được đun nóng quá mức bắt đầu nguội đi và thấm vào.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)