Một bức tượng từ thời La Mã bỗng dưng xuất hiện tại bờ biển miền Trung Israel sau khi cơn bão lớn quét qua vùng này đã khiến các nhà khảo cổ sửng sốt.

Một người dân ở thành phố ven biển Ashkelon đã phát hiện ra bức tượng điêu khắc này khi đi bộ trên bờ biển, khi đó một nửa bức tượng bị đang chôn vùi trong cát. Các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều mảnh vỡ của gạch và sàn Mosaic và giả thiết nơi này trước đây đã từng là một nhà tắm.

Cơ quan khảo cổ Israel cho biết tượng điêu khắc được làm bằng đá cẩm thạch trắng này là tượng một phụ nữ La Mã đã bị mất phần đầu và cánh tay. “Cô” mặc một chiếc áo choàng Rome, cao khoảng 120 cm và nặng 200 kg. Bức tượng có cách đây khoảng 2000 năm.

Một nhà khảo cổ đã cho rằng đây là một món quà bất ngờ mà đại dương đã đem tới cho họ.
Người La Mã ở khu vực Ashkelon đã thống trị khu vực của người Do Thái ở phương Tây khoảng 1700 – 2000 năm. Theo phân tích của các nhà khảo cổ, một số bức tượng hay những vật ngoại lại đến từ Ý, Hy Lạp rất có thể do nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp cai quản.

Sầm Hoa
(Theo Chinanews)