Vụ đầu tiên xảy ra khi Stephanie Walker, 20 tuổi ở Anh, đi vào bếp trong trạng thái mộng du rồi bừng tỉnh khi phát hiện ra cô đang cầm dao tự cắt vào cánh tay mình. 


Stephanie Walker (Theo SWNS)

Stephanie liên tiếp có những hành động tương tự. Thậm chí cô còn dùng máy là tóc nóng bỏng kẹp vào tay mình sau khi bố mẹ cô giấu kín tất cả những đồ vật sắc nhọn trong nhà. 

Stephanie chưa bao giờ tự làm đau mình khi tỉnh táo. Giờ đây, cô phải dùng thuốc ngủ và thuốc chống suy nhược loại nặng trước khi lên giường.

Stephanie, một sinh viên về nghệ thuật biểu diễn ở Leeds, tâm sự: "Tôi từng là một cô gái vô tư lự. Nhưng rồi một đêm, tôi tỉnh dậy và phát hiện mình đang vung một con dao làm bếp sắc nhọn. Tôi rất sợ".

"Tôi không nhớ gì về việc tự cắt vào tay mình. Bác sĩ đã kê thuốc chống suy nhược. Tôi không bị suy sụp, nhưng thuốc có tác dụng và tôi thôi không hành động như vậy nữa".

"Nhưng sau đó, vài tuần sau khi bạn trai tôi nói muốn chia tay, tôi rất buồn và tình trạng mộng du, tự làm hại mình tái diễn. Đôi khi, tôi tỉnh dậy và thấy quần áo ngủ và ga giường đầy máu".

"Một đêm, mẹ tôi bắt gặp tôi mộng du với một con dao to trong tay. Bà bảo tôi cất dao đi, và tôi làm như vậy mà không nói một lời nào trước khi trở lại giường, tất cả đều trong lúc tôi ngủ say".

Người mẹ tên là Lynn, 50 tuổi, và người cha tên Peter, 52 tuổi, đã giấu tất cả dao kéo trong nhà, nhưng Stephanie vẫn tìm thấy chúng khi đang ngủ.

"Khi tôi không tìm được một con dao nào, tôi chộp lấy máy là tóc và tự làm mình bị bỏng", Stephanie kể.

"Thật đáng lo. Stephanie vui vẻ ban ngày nhưng ban đêm, điều gì đó đã điều khiển nó", bà Lynn bày tỏ.

Thanh Hảo (Theo The Sun)