Trong những ngày cuối cùng của năm 2010, tại sa mạc đỏ Cách thủ đô
Riyadh 350 km về phía bắc đã diễn ra một cuộc thi sắc đẹp cho lạc đà.
Trong những ngày cuối cùng của năm 2010, tại sa mạc đỏ Cách thủ đô Riyadh 350 km về phía bắc đã diễn ra một cuộc thi sắc đẹp cho lạc đà.
Khoảng 2 giờ chiều, hàng ngàn con lạc đà được trang trí trên mình những phụ kiện đẹp mắt đã đứng xếp hàng trên đường đua để chờ ban giám khảo tới chấm điểm, còn những người chủ ngồi trong lán nín thở chờ nghe người dẫn chương trình công bố kết quả.
Cuộc thi chọn lạc đà đẹp được diễn ra hàng năm tại Ả rập Xê-út vào những ngày nhiệt độ xuống thấp nhất trong tháng 12. Cuộc thi sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng và gồm có phần thi theo đội và thi cá nhân. Người ta sẽ phân lạc đà theo màu lông để chia thành đội đen, đội trắng, đội vàng và đội đỏ.
Ban giám khảo cuộc thi sẽ là các hoang tử Ả rập. Tiêu chí để đánh giá một con lạc đà xấu hay đẹp là dựa vào chân có cong hay không, bướu có ở trước hay sau, cơ thể to hay nhỏ, cổ mảnh hay thô, mắt sáng hay đục, môi có đủ độ dày hay không…
Khi trọng tài tuyên bố tên của người chủ có lạc đà chiến thắng, tất cả những người trong lều đều hò reo và vỗ tay vui mừng. Con lạc đà vàng cả anh Abdullad tới từ thủ đô Riyadh đã giành chiếc thắng và phần thưởng giành cho anh là một chiếc xe Lexus SUV.
Ngoài phần thi lạc đà, trên sa mạc cũng diễn ra các họat động khác như biểu diễn ca nhạc, thi làm thơ, mua kiếm…khiến cho không khí cuối năm càng trở nên ấm cúng hơn.