Các nhóm nhân quyền ở Bangladesh đang kêu gọi một hình phạt thích đáng dành cho người chồng đã chặt đứt 5 ngón tay phải của vợ mình.
TIN BÀI KHÁC:
Ớn lạnh cảnh máy bay đâm đầu xuống đất
Nghị quyết Syria của Nga khiến phương Tây sửng sốt

Akther sẽ phải sống suốt đời với bàn tay phải cụt ngón. (Ảnh: BBC)
Akther Akther Jui (21 tuổi) đã bị chồng là Rafiqul Islam (30 tuổi) nhẫn tâm chặt đứt 5 ngón tay vì tiếp tục đi học mà không được sự cho phép của anh ta.
Islam, một công nhân nhập cư tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình sau khi từ vùng Vịnh trở về nhà.
Akther là một trong những nạn nhân của hàng loạt vụ bạo lực gia đình nhằm vào những phụ nữ có học trong vài tháng gần đây.
Cảnh sát cho biết Islam đã trói chặt người vợ của mình lại. Sau đó hắn bịt miệng và chặt đứt 5 ngón tay cô. Được biết, 5 ngón tay này không thể nối lại và Akther sẽ phải sống với bàn tay cụt ngón suốt đời.
"Sau khi anh ta trở lại Bangladesh, anh ta muốn nói chuyện với tôi. Đột nhiên, anh ta bịt mắt, trói tay tôi lại."-Akther kể lại. "Anh ta bịt chặt miệng tôi và nói rằng sẽ dành cho tôi một món quà bất ngờ. Tuy nhiên, thay vào đó, anh ta đã chặt những ngón tay của tôi."
Akther cho biết chồng cô là một người không được học hành tử tế và không chấp nhận việc vợ mình học lên cao đẳng hay đại học. Ngoài ra, Islam cũng cảnh báo vợ mình rằng nếu cô chống lại những lời anh ta nói thì sẽ phải chịu "hậu quả khôn lường".
"Bác sỹ nói rằng những ngón tay của tôi có thể nối lại được trong vòng 6 tiếng nhưng anh ta đã từ chối. Sau thời gian đó, một người họ hàng của anh ta đã ném chúng vào sọt rác"- Akther nói thêm.
"Khi tôi tìm thấy những ngón tay của mình thì mọi chuyện đã quá muộn"-cô ngậm ngùi. Akther nói rằng cô không muốn sống chung với người chồng độc ác của mình, hiện đang bị tạm giam, thêm một phút nào nữa.
Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát Al-Mamun cho hay đây là vụ tấn công có kế hoạch. "Anh ta (người chồng) đã thừa nhận cắt ngón tay của vợ. Chúng tôi sẽ cáo buộc anh ta."-Al-Mamun nói.
Theo một người họ hàng của Islam, cặp vợ chồng này có nhiều bất đồng, bao gồm cả việc Akther quyết định học lên cao.
"Tôi đang tập viết bằng tay trái. Tôi muốn thử xem mình có thể làm được gì. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng những ngón tay của tôi lại bị cụt vì niềm đam mê học tập."-Akther chia sẻ.
Sầm Hoa (Theo BBC)