Bốn thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng, một người khác bị thương nặng trong vụ tấn công tại nhà cách thị xã Sibu, Sarawak, phía đông Malaysia khoảng 5 km vào sáng ngày 3/1.

TIN BÀI KHÁC:

Bên ngoài ngôi nhà của Ling Tong.

Các nạn nhân là Ling Tong Hock (36 tuổi), con trai anh là David Ling Chei Qi (10 tuổi), con gái Amy Ling Zi Jiun ( 7 tuổi), mẹ Leong Nyuk Lan (76 tuổi) đã tử vong tại chỗ, còn cậu con trai Kelvin Ling Chei You (8 tuổi) bị thương nặng trong vụ tấn công vào lúc 7h30 sáng thứ Ba (3/1).

Tất cả các nạn nhân đều bị thương ở đầu và được tin là bị một vật nặng đập vào.

Tong Hock và mẹ, bà  Leong Nyuk Lan bị chém vào cổ họng trong khi Kelvin có một vết cắt ở gáy.

Vợ hai của Tong Hock, chị Li Xiaolan (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã chui qua cửa sổ chạy thoát.

Chị Li Xiaolan may mắn thoát ra ngoài.

Được biết, Tong Hock làm nghề vận chuyển và kinh doanh gỗ.

Cảnh sát trưởng Sibu Asst Comm Shafie Ismail cho biết cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là một vụ cướp vì theo điều tra ban đầu, không có tài sản giá trị nào trong nhà bị mất.

"Chúng tôi tin rằng vụ việc này không đơn thuần chỉ là một vụ tấn công. Chúng tôi đã quay lại hiện trường và hy vọng nó có thể giúp ích cho việc điều tra"-ông nói thêm.

Cửa sổ nơi chị Li Xiaolan chui qua.

Thi thể Tong Hock được tìm thấy nằm trên một vũng máu trong bếp với mẹ anh, trong khi xác của Amy được phát hiện trên giường, còn xác của David nằm trong phòng ngủ trên tầng.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Sầm Hoa (Theo Chilli)