Gou Hanyun, 24 tuổi, đã giả làm phụ nữ và hứa trao sự "trinh trắng" của mình qua mạng cho bất cứ ai có thể cứu cha "cô" khỏi nhà tù. Lời cầu khẩn của Gou đăng trên một website của Trung Quốc vào ngày đầu của năm mới cùng ảnh một phụ nữ trẻ.

Mẩu tin viết rằng một vài cảnh sát đã nhốt cha "cô" là Guo Yuanrong vào nhà thương điên suốt 10 năm qua vì tố cáo một quan chức tham nhũng ở phòng kinh tế quận Zhuxi, nơi ông này làm việc.

Ngoài ra, mẩu tin còn viết rằng chính quyền không thả Guo dù ông này đã hồi phục từ 2011.

Các cư dân mạng đều tỏ ra bất bình khi đọc mẩu tin và nhà chức trách đã trả tự do cho Yuanrong, 49 tuổi.

Tuy nhiên, sau đó, Hanyun thực tế lại là một nam nhiếp ảnh, tên là Peng Baoquan, người bị nhốt cùng trại thương điên với Guo Yuanrong.

Những nỗ lực trước đây của Hanyun trong việc đưa câu chuyện của Guo Yuanrong tới với công chúng đều không tác động gì. Do đó, người này đã vạch ra kế hoạch trên.

Hanyun cho biết, không còn lựa chọn nào khác mà phải tạo nên câu chuyện bán trinh để thu hút sự chú ý của báo giới.

Thực tế, Guo Yuanrong có một cậu con trai 10 tuổi khi bị bắt.

Hoài Linh (Theo Asia1)