Một chiếc phà chở khoảng 250 hành khách đã bị chìm tại phía nam Bangladesh rạng sáng nay (13/3), khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

TIN BÀI KHÁC:


Các nhân viên cứu hộ đang cứu các nạn nhân mắc kẹt dưới phà lên khỏi mặt nước.

Cảnh sát trưởng huyện Munshiganj, cách thủ đô Dhaka 50 km về phía nam, ông Mohammad Shahabuddin Khan cho biết, khoảng 35 người đã được cứu sống sau khi chiếc phà chìm xuống con sông Meghna vì va phải một chiếc thuyền chở hàng hóa và sáng sớm nay.

Hiện đã có 18 thi thể được kéo ra khỏi chiếc phà bị chìm, ông nói thêm. Trong số các nạn nhân được tìm thấy, có một người phụ nữ trẻ vẫn ôm chặt thi thể đứa con của mình.

"Tổng số người chết có thể tăng lên khi vẫn còn có nhiều người mắc kẹt bên trong"-Khan cho biết. "Chúng tôi hy vọng sẽ có một bức tranh sáng sủa hơn về số lượng thương vong khi chiếc phà được kéo lên khỏi mặt nước."

Hàng trăm người lo lắng, nhiều người khóc lóc, tập trung gần hiện trường vụ tai nạn để tìm kiếm người thân của mình.

Được biết, chiếc phà MV Shariatpur-1 gặp nạn tại địa bàn huyện Munshiganj khi đang đi từ Shariatpur tới thủ đô Dhaka.

Dulal Dewan, một người sống sót miêu tả khung cảnh hỗn loạn khi chiếc phà đâm phải tàu chở hàng.

"Tôi bị đánh thức với một cú xóc nảy lên"-Dulal Dewan nói. "Tôi đã nhảy xuống sông trong đêm tối khi phà bắt đầu chìm...Xung quanh là những tiếng la hét...Mọi người kêu gào sự giúp đỡ."

Dewan cho biết anh được một con thuyền gần đó cứu sống nhưng tám thành viên khác trong gia đình anh vẫn còn mất tích.

Có nhiều thông tin khác nhau về tổng số người trên phà khi vụ việc xảy ra.

Khan cho rằng có nhiều nhất là 200 người trong khi Dewan nói với các phóng viên rằng có khoảng 300 người trên phà.

Rất khó để có được con số chính xác khi các nhà quản lý phà hiếm khi giữ lại danh sách hành khách. Hầu hết hành khách chỉ mua vé khi lên phà.

Abdul Gani Akhand (75 tuổi) là một trong số những người may mắn "thoát khỏi tay tử thần".

"Tôi đang ngủ và tôi thực sự không biết tôi đã sống sót như như thế nào"-anh vừa nói vừa run lẩy bẩy khi các nhân viên cứu hộ đưa anh tới bệnh viện.

Azizul Alam, lãnh đạo huyện Munshiganj cho biết một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được tiến hành.

Các nhân viên cứu hộ xác định chiếc phà đã bị chìm ở độ sâu 21 m.

Tai nạn chìm phà do tình trạng quá tải, phà bị lỗi và các quy định lỏng lẻo...thường xuyên xảy ra tại Bangladesh, một quốc gia đồng bằng thấp với 160 triệu dân.

Sầm Hoa (Theo AP/Reuters)