Với mong muốn bọn trẻ tới trường an toàn, bốn người đàn ông tại một ngôi làng hẻo lánh (Trung Quốc) đã quyết định xẻ núi, làm đường bằng đôi tay của mình.

TIN BÀI KHÁC:

Giới trẻ Triều Tiên nguyện làm 5 triệu "quả bom sống"
Tái đắc cử - Nhiệm vụ bất khả thi của Sarkozy
Lộ mặt kẻ bán tin đời tư chính khách, minh tinh

4 người đàn ông cuối cùng quyết định xẻ núi, mở đường cho bọn trẻ đi học.
Nhiều năm qua, những người dân ở làng Zhongzhai đã bị cách ly với thế giới bên ngoài bởi một ngọn núi.
Tuy nhiên, với sự kiên trì không mệt mỏi, 4 người đàn ông cuối cùng đã làm một con đường qua núi dài 5 km dẫn vào ngôi làng Zhongzhai hẻo lánh ở huyện Ôn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Họ đã chịu đựng không biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ trong suốt 6 năm, trong đó có một người đã bị liệt tay. 

Con đường do những người nông dân tự làm chạy men theo sườn núi.

Được biết, 4 người đàn ông trên và gia đình mình đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm được để làm nên con đường này. Bên cạnh đó, họ còn phải gánh thêm món nợ 80.000 NDT (11.895 USD) mặc dù thu nhập bình quân của mỗi gia đình chỉ là 500 NDT/năm.

Hou Songga miêu tả lại cách họ đã dời những hòn đá trên núi như thế nào.

Khi được hỏi tại sao lại dồn hết thời gian, công sức và tiền bạc vào việc này, những người đàn ông, được mệnh danh là "Ngu Công hiện đại" cho rằng những gì mà họ bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

"Miễn là bọn trẻ có đường tới trường," anh Hou Songganói.

Đôi tay của họ đã chai sản vì cầm xà beng, cuốc, xẻng...

Ngu Công là một nhân vật hư cấu trong truyền thuyết Ngu Công Di Sơn của Trung Quốc. Ông đã quyết định đào hai ngọn núi trước nhà để mọi người đi lại dễ dàng hơn.

Bọn trẻ con đã có 1 con đường tới trường an toàn hơn.

"Tôi chẳng mấy chốc sẽ chết nhưng tôi có con và khi con tôi chết, vẫn còn các cháu tôi. Các thế hệ trong gia đình lần lượt trưởng thành hơn và ngọn núi cũng sẽ nhỏ dần đi. Với quyết tâm đó, chắc chắn sẽ di chuyển được hai ngon núi này..." - trích câu nói nổi tiếng của Ngu Công.

Sầm Hoa (Theo China Daily)