Nếu bạn lang thang ở khu trung tâm Munich hôm 23/6, bạn có thể bắt gặp một cảnh tượng rất ngoạn mục. Hàng nghìn người khỏa thân phủ sơn đỏ và vàng từ đầu tới chân.


Cảnh tượng màu sắc này là tác phẩm bằng tay của nhiếp ảnh gia người Mỹ Spencer Tunick. Trong sáng tạo mới nhất của mình, nhà nhiếp ảnh 45 tuổi này đã lấp đầy quảng trường Max-Joseph Platz ở trung tâm Munich, Đức bằng 1,700 người tình nguyện khỏa thân, đưa tới đời thực một số cảnh được diễn giải từ vở kịch opera Der Ring des Nibelungen của Richard Wagner.

Ông Tunick được mời đến Munich để giúp nhà hát Opera bang Bavaria khởi động mùa hè 2012 của họ.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Tunick thực hiện những tấm ảnh chụp nude tập thể. Nhiếp ảnh gia này đã chụp hàng nghìn người khỏa thân ở nơi công cộng từ năm 1992. 

Kể từ đó tới giờ, Spencer Tunick đã thiết lập các buổi chụp ảnh nude ở khắp nơi trên thế giới, chụp 7.000 người khỏa thân ở Barcelona, hàng trăm người khỏa thân ở nhà ga trung tâm tại New York. 

Tháng 9 năm ngoái, nhiếp ảnh gia này chụp 1.000 người Israel khỏa thân ở Biển Chết nhằm nâng cao nhận thức về mực nước ngày càng giảm.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail, Reuters)