Bạn có thể nhầm lẫn đang có một vụ cướp diễn ra. Tuy nhiên, những người đeo mặt nạ kín mặt không phải là những tên cướp ngân hàng, họ chỉ là những phụ nữ trung niên trên bãi biển và ít nhất tại Trung Quốc, họ đang ăn vận phù hợp với hoàn cảnh.

Những người đi tắm biển ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đông bắc Trung Quốc, đã trùm những chiếc mặt nạ nylon để bảo vệ mình khỏi ánh nắng chói khi xuống biển.

Chiếc mặt nạ trên, được một người dân địa phương "phát minh" cách đây 7 năm, được dùng để ngăn những tia nắng có hại, và do đó, người dùng không phải bôi kem chống nắng.

Hiện giờ, những chiếc mặt nạ này được sản xuất hàng loạt và bán trong các cửa hiệu đồ bơi dọc bờ biển tỉnh Sơn Đông.

Thành phố cảng Thanh Đảo nổi tiếng với các bãi biển, với làn nước trong, sóng nhẹ và cát mịn.

Du khách châu Âu cho rằng bãi biển Thanh Đảo có thể sánh với Hawaii, Bali hoặc đảo Samet ở Thái Lan.


  • Hoài Linh (Theo DailyMail)