Cập nhật 19/05/2013 03:18:44 (GMT+7)
Quốc tế ››

Cận cảnh "cổng xuống địa ngục"

Thoạt nhìn, nó giống như một cảnh tượng trong phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, hố lửa khổng lồ nằm ở trung tâm sa mạc Karakum không phải là hậu quả của một vụ tấn công từ ngoài không gian vào trái đất.

Trên thực tế, đó là một cái hố do các nhà địa chất tạo ra cách đây hơn 40 năm và lửa trong đó cháy mãi từ đó tới giờ chưa tắt.

Chào mừng bạn đến với "cánh cửa dẫn tới địa ngục" - theo như cách dân địa phương vẫn gọi. Hố lửa này nằm ở Turkmenistan.

Các nhà địa chất Liên Xô đã tiến hành khoan lỗ xuống đất tại địa điêm này vào năm 1971 và chạm phải một cái hang lớn chứa đầy khí tự nhiên. 

Tuy nhiên, khoảng đất phía dưới lỗ khoan bị sụp, tạo nên một cái hố với đường kín 70m. Lo sợ, khí độc sẽ phun ra từ cái hố này, đội các nhà địa chất đã quyết định phóng hỏa. Họ hy vọng rằng lửa sẽ ngừng cháy trong vài ngày song nó vẫn cháy rừng rực cho tới ngày nay.

Ngọn lửa tạo ra một hình ảnh rực rỡ mà cách xa hàng kilomet vẫn có thể nhìn thấy.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)

 
Đánh giá: 
 
 

Chân dung gián điệp hai mang 'ác mộng' nhất nước Mỹ

Robert Hanssen được đào tạo để tóm gián điệp. Ông ta là một chuyên gia để không bị người khác ‘sờ gáy’, nhưng rồi phải nhận án tù chung thân, không ân xá. Đó chính là những gì sẽ xảy ra với kẻ phản bội lại tổ quốc mình.

 

© 1997-2013 Báo VietNamNet. All rights reserved.Thông tin Tòa soạn - Liên hệ Tòa soạn - Nhận tin RSS

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.

VietNamNet