Chuyến thăm Malawi kéo dài 6,5h của Ngoại trưởng Mỹ Hillary đã diễn ra khá ồn ào. Trong khi bà không được tiếp đón nồng nhiệt ở một số nước thì tại Malawi, nhà ngoại giao này bị săn đuổi tới tận máy bay.

Đuổi theo bà Hillary tới tận máy bay là một đàn ong. 

Ngoại trưởng Mỹ đã chạy và lên máy bay để thoát khỏi đàn ong, vốn tấn công bà tại sân bay quốc tế Malawi, báo địa phương Nyasa Times trích lời các nhân chứng cho biết. Được biết, bà Hillary đang chuẩn bị đáp một chuyến bay tới Johannesburg thì bị ong tấn công và bà phải khởi hành sớm hơn dự định.

Hillary không phải là người duy nhất bị đàn ong làm cho hoảng sợ. "Có chút hoảng loạn khi đàn ong bay vè vè khắp sân bay. Mọi người đều chạy và Ngoại trưởng Hillary cũng mau chóng lên máy bay để tránh bị ong đốt", một nhân chứng cho hay.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho hay, bà Hillary không hề bị ong đuổi. "Ở đó có ong, nhưng không có chuyện ong tấn công và hoảng loạn", Nuland nói. Nhóm báo chí đi cùng Ngoại trưởng Mỹ cho hay, một đàn ong nhỏ đã bay qua đoàn xe khi họ tới sân bay và sự việc chỉ kéo dài khoảng vài giây.

Chuyến thăm Malawi của Ngoại trưởng Mỹ Hillary là một phần của chuyến công du châu Phi kéo dài 11 ngày của bà. Trong thời gian ở thăm Malawi, bà Hillary đã hội đàm với Tổng thống Joyce Banda và cam kết sẽ hỗ trợ 36 triệu USD cho nông nghiệp nước này.

Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Phi của bà Hillary là Senegal, và bà đã tới Uganda, Nam Sudan và Kenya. Bà sẽ kết thúc chuyến đi ở Ghana vào ngày 10/8, nơi bà sẽ dự đám tang của cố Tổng thống nước này John Atta Mills, qua đời hôm 24/7.

  • Hoài Linh (Theo RT, ABC, The LookOut)