Một thành viên của quốc hội Thái Lan đã vô tình bắn chết thư ký và cũng là em họ của mình ngay trong bữa ăn.

Thượng nghị sĩ Boonsong đã vô tình bắn chết nữ thư ký của mình bằng khẩu súng tiểu liên Uzi 9mm.

Cảnh sát Thái Lan cho biết tai nạn xảy ra tại Garden Resort, tỉnh Phrae, phía bắc Thái Lan vào tối Chủ nhật, 12/8.

Thượng nghị sĩ Boonsong Kowawisarat đã rút ra một khẩu súng tiểu liên Uzi 9mm trong lúc chờ thức ăn được bưng tới, Bangkok Post đưa tin.

Theo ông Boongsong, khẩu súng đột nhiên khai hỏa và bắn trúng bụng nữ thư ký Chanakarn Detkard (46 tuổi).

Do thượng nghĩ sĩ Boongsong bị sốc sau tai nạn, chủ nhà hàng đã nhanh chóng đưa nữ thư ký tới bệnh viện, tuy nhiên vì vết thương quá nặng nên cô đã không qua khỏi.

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Boongsong có biết khẩu súng được nạp đạn hay không trước khi bắn.

"Theo điều tra ban đầu, gia đình nữ thư ký sẽ không kiện ông Boongsong ra tòa vì hai người là họ hàng và đây chỉ là một tai nạn - ông ấy không cố ý làm vậy," một nhân viên cảnh sát địa phương cho hay.

Các nhà chức trách cho biết không rõ lý do tại sao thượng nghị sĩ lại mang theo vũ khí trong bữa ăn.

Hiện ông Boongsong - một thành viên của Thượng viện Thái Lan - vẫn chưa bị bắt giữ nhờ được hưởng đặc quyền quốc hội, Bangkok Post cho hay.

Được biết, ông Boonsong sẽ phải đối mặt với bản án tối đa là 10 năm tù và nộp phạt 20.000 bạt Thái (636 USD) nếu bị kết tội.

Sầm Hoa (Theo BBC)