Trong khi cả thế giới chìm trong màu sắc nhạt nhòa của Đại Suy thoái, thì Thượng Hải của những năm 1930 lại trở thành nơi phồn hoa lộng lẫy với hơn 3 triệu người sinh sống với các thú vui đô hội, các câu lạc bộ đêm, các nhà chứa đầy kỳ bí.

Được mệnh danh là "Paris của phương Đông", Thượng Hải đã phát triển một xã hội thượng lưu cho giới tinh hoa và những người xa xứ, và là nơi tổ chức những trò thú vui xa hoa, và cả đồi bại, cũng là nơi không giới hạn cho những trò cá độ đua ngựa, đua chó và nhơ nhớp ma túy.

Đường Fuzhou - con phố vừa nổi tiếng vừa tai tiếng tại Thượng Hải
Khách sạn Paramount
Công viên Jessfield. Công viên này ban đầu vốn là một vườn hoa tư nhân, được xây dựng vào năm 1914.
Khách sạn Majestic
Khách sạn Park
Trong một rạp chiếu phim
Tại Thượng Hải có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, nên các ngôi nhà cổ mang nhiều kiến trúc của phương Tây
Rạp chiếu phim, ảnh chụp năm 1932
Quang cảnh thành phố bên sông

  • Lê Thu (theo FP)