Cập nhật 24/05/2013 06:57:19 (GMT+7)
Quốc tế ››

Cận cảnh giấc ngủ co quắp của học sinh tiểu học

Một chiếc bàn nhỏ cũng tuyệt vời như bất cứ nơi nào khác để ngủ trưa đối với những em học sinh tiểu học ngái ngủ Trung Quốc vì ít nhất các em sẽ không bị muộn học.


Các em học sinh nhỏ thuộc trường tiểu học Goaxin số 1 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, phía tây Trung Quốc say sưa ngủ trên những chiếc bàn, ghế ở lớp học dù phải nằm co quắp.

Do tòa nhà quá bé để có thêm ký túc xá nên hầu hết các em học sinh nhà ở xa, không thể về ăn trưa và nghỉ ngơi nên chúng đã nghỉ trưa trên bàn ghế của lớp học.

Được biết tới với tên wujiao - giấc chợp mắt khoảng 1/2h, là một khái niệm quen thuộc tại các trường học khắp Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Giấc ngủ trưa thường diễn ra ngay sau bữa ăn. 

Dù nhìn cảnh học sinh ngủ trông khổ sở nhưng các giáo viên vẫn khẳng định các em vẫn rất vui với chỗ ngủ của mình.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)

 
Đánh giá: 
 
 

Vây bắt điệp viên ‘cáo già’ hai mang

 Sau khi người Nga phát hiện ra vụ đường hầm dưới tòa nhà sứ quán Liên Xô, Mỹ vẫn không hiểu vì sao kế hoạch của họ bị lộ.  

 

© 1997-2013 Báo VietNamNet. All rights reserved.Thông tin Tòa soạn - Liên hệ Tòa soạn - Nhận tin RSS

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.

VietNamNet