Ngày càng có nhiều người tới thăm khu vực tưởng niệm quốc gia Chuyến bay số 93 tại vùng nông thôn tây Pennsylvania và một công trình mới dự kiến sẽ mọc lên tại đây vào năm 2013.

Khu vực máy bay thứ 4 bị không tặc hồi 11/9/2001 hiện giờ mọc đầy hoa

Khu vực này mở cửa hoàn toàn, không có một tòa nhà nào ở chung quanh. Chỉ có một con đường dành cho người đi bộ và cuối đường là một bức tường với 40 cái tên. Tuy nhiên, điều đó cũng đủ thu hút 350.000 du khách tới đây kể từ khi khu vực này mở cửa vào năm ngoái, dịp 10 năm sự kiện 11/9.

Du khách tới viếng nạn nhân 11/9

Mike Litterst, một phát ngôn viên cơ quan Vườn quốc gia, nhấn mạnh, khu vực này từng là nơi cằn cỗi với toàn cần trục xây dựng nhưng hiện giờ nó tràn ngập hoa và du khách.

Bức tường ghi tên các nạn nhân Chuyến bay số 93

Chuyến bay số 93 là chiếc máy bay thứ 4 lao xuống đất hôm 11/9/2001. Chuyến bay đang trên đường từ Newark, New Jersey tới San Francisco thì bị không tặc. 

Hành khách và phi hành đoàn đã chống cự do đó, thay vì lao vào Nhà Trắng hoặc đồi Capitol, máy bay đâm xuống Shanksville, Pennsylvania, nơi chỉ cách Washington, D.C 20 phút bay.

Đường vào dẫn tới bức tường tưởng niệm ghi tên các nạn nhân thiệt mạng trong vụ 11/9

Bộ trưởng Quốc phòng Leon Pannetta tưởng nhớ các nạn nhân 11/9

  • Hoài Linh (Theo AP, Reuters)