Giới chức Mỹ cho biết một nhân viên của Sở cảnh sát New York đã 'suýt thực hiện' một kế hoạch bắt cóc, ăn thịt khoảng 20 phụ nữ khi FBI bắt giữ người này.

Gilberto Valle
Gilberto Valle năm nay 28 tuổi, đã lên danh sách gồm 100 phụ nữ mà hắn biết. Danh sách này kèm ảnh, địa chỉ và mô tả về từng người, sau đó khoanh vùng nhà cửa và công việc của từng người.

"Nếu không bị bắt, hắn sẽ thực hiện kế hoạch đó" - công tố viên liên bang Hadasa Waxman nói trong phiên tòa ngày hôm qua.

Valle làm cảnh sát sáu năm, và đã sử dụng dữ liệu luật của bang và liên bang để thu thập thông tin về các nạn nhân tiềm năng. FBI đã điều tra âm mưu kinh hoàng này trong suốt ba tháng. Các nhân viên điều tra đã phỏng vấn 10 phụ nữ và họ khẳng định đều biết Valle.

"Những cáo buộc này cực kỳ nhức nhối" - Thẩm phán Henry Pittman nói. Ông mô tả các cáo buộc này là "suy đồi nhất, nguy hiểm nhất mà một người có thể hình dung", và "một cách cư xử rất nghiêm trọng, không thể nói nổi".

Valle bị cáo buộc ân mưu bắt cóc và thâm nhập trái phép vào máy tính của Sở cảnh sát New York. Nếu bị kết tội, hắn sẽ phải đối mặt với án tù chung thân và mức phạt tiền tối đa là 250.000 USD.

Theo đơn kiện tại Phiên tòa Liên bang ở Mahattan, các điều tra viên phát hiện ra các email và tin nhắn thảo luận với Valle về "kế hoạch bắt cóc, cưỡng bức, tra tấn, giết và nấu và ăn các bộ phận trên một số phụ nữ". Trong đơn kiện cũng ghi lại các đoạn hội thoại ghê người mà các điều tra viên thu được.

"Tôi rất thích khi nghĩ rằng giờ đây cô ấy đang ngủ mà không mảy may hay biết về những gì chúng ta đang lên kế hoạch" - Valle nói với một kẻ cùng lên âm mưu trong một tin nhắn hồi tháng Bảy. "Giờ cô ta chỉ được tính từng ngày. Tôi mừng là anh cùng tham gia. Trông cô ta ngon đấy chứ, phải không?"

Khi được hỏi về con trai, mẹ của Valle nói rằng "Tôi không muốn nói với các vị. Tôi muốn tìm hiểu xem chuyện gì diễn ra với con trai của tôi".

Các đồng nghiệp của Valle ở số 26 Precinct nói rằng họ "kinh hoàng" trước các cáo buộc của Valle và nói rằng hắn chỉ là "một nhân viên trung bình, chẳng có gì đặc biệt".

Các hàng xóm của Valle cũng rất sốc.

Rafael Marichal - một người làm việc vặt tại căn hộ của Valle - cho biết tên này đã kết hôn và gần đây mới sinh con gái đầu lòng.

Marichal nói: "Tôi rất ngạc nhiên. Trông anh ta rất hiền. Anh ta không có vẻ gì bị điên cả".

Valle lên kế hoạch hạ gục các nạn nhân bằng một loại thuốc gây mê tự tạo.

Ngày 22/7, Valle đã tới Maryland để ăn trưa với một trong số các nạn nhân tiềm năng mà trong hồ sơ được định danh là "Nạn nhân số 1".

Trên máy tính của mình, Valle có một tập hồ sơ có tiêu đề "Bắt cóc và Nấu [Nạn nhân số 1]: Kế hoạch chi tiết" bao gồm các thông tin như tên, tuổi, chiều cao, cân nặng và vòng ngực.

Valle tỏ ra lo ngại khi bị bắt. Ngày 28/2, hắn viết rằng "Việc này rất nguy hiểm và sẽ hủy hoại cả đời tôi nếu như bị bắt".

Lê Thu (theo CNA/DNAinfo)