Các nhà chức trách ở bang Bihar của Ấn Độ vừa bắt đầu một cuộc điều tra về vụ
giẫm đạp thương tâm tại một lễ hội tôn giáo Hindu làm 17 người chết.
TIN BÀI KHÁC:
Obama diện áo lụa đầy duyên dáng
"Mổ xẻ" chiến lược quân sự của Israel ở Gaza

Các tín đồ Hindu cầu nguyện bên bờ sông Ganges trong lễ Chhath.
Vụ việc xảy ra khi một chiếc cầu tre nối đôi bờ sông Ganges bị sập. Đoạn sông này là nơi những người mộ đạo đang cầu nguyện như một phần của nghi lễ Chhath hàng năm.
Trong cơn hoảng loạn, các nạn nhân đã bị giẫm đạp đến chết. Nhiều người trong số đó là phụ nữ và trẻ nhỏ.
Cây cầu tre mới được dựng để cho phép người hành hương tới sông Ganges.
"Khi cầu sập, đường dây điện treo trên đó bị đứt và các bóng điện bị nổ, và trong bóng tối, người ta tranh nhau chạy dẫn đến cảnh giẫm đạp", Sanjay Kumar Singh, quan chức của thành phố, cho biết.
Những người sống sót đã được đưa tới bệnh viện ở Patna, thủ phủ bang Bihar. Được biết, một số người đang trong tình trạng nguy kịch.
Lễ Chhath, kéo dài 4 ngày, là lễ hội tôn giáo lớn nhất ở Bihar và đông Uttar
Pradesh. Hàng chục nghìn người đến sông Ganges để cầu nguyện Thần Mặt trời. Thời
gian cầu nguyện là vào lúc mặt trời mọc và lặn.
Dưới đây là một số hình ảnh về vụ việc:

Nỗi đau của người nhà nạn nhân.

Số người chết có thể còn tăng.

Trong số các nạn nhân có nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ.

Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Thanh Hảo (Theo BBC, CNN, AP)