Từng bị mệnh danh là "nơi đáng sợ nhất trên Trái đất", hàng năm Khu phi quân sự bán đảo Triều Tiên, rộng 4 km dọc theo vĩ tuyến 38, vẫn thu hút đông đảo khách du lịch tới tham quan.

Các tin liên quan

Máy bay ném bom B-2 Mỹ đổ dầu vào chảo lửa Triều Tiên

Trung Quốc sẽ vượt Mỹ?

Thủ tướng Nga bay trực thăng đi làm

 {keywords}

Một người phụ nữ Triều Tiên bước qua những cánh đồng tại ngôi làng Gijungdong gần làng đình chiến Panmunjom trong vùng phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên tại Paju.

 {keywords}

Các quân nhân Hàn Quốc tham gia diễn tập quân sự với các phương tiện pháo binh lưu động, gần khu phi quân sự.

{keywords} 

Một bé gái bước qua những chiếc chong chóng được xếp theo hình bán đảo Triều Tiên tại làng Imjingak. 

{keywords} 

Các nhân viên người Hàn Quốc đang làm việc tại Khu công nghiệp Kaesong (KIC) tới văn phòng Hải quan, Xuất nhập cảnh và Kiểm dịch Hàn Quốc, tại phía nam của khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên ở Paju.

{keywords} 

Làng Gijungdong tại Triều Tiên được chụp từ đài quan sát  Ouellette sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới ngôi làng đình chiến Panmunjom vào tháng 3 năm 2012.

{keywords} 

Binh lính Hàn Quốc đi tuần dọc hàng rào quân sự, phía nam khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên ở Yeoncheon.

{keywords} 

{keywords} 

Tuyết bao phủ ngôi làng Gijungdong được chụp từ một đài quan sát của Hàn Quốc.

{keywords} 

Các quân nhân Triều Tiên nhìn qua một đường biên giới bê tông khi các binh sỹ quân đội Mỹ và Hàn Quốc đứng gác tại làng đình chiến Panmunjom trong khu phi quân sự ở Paju.

Sầm Hoa (Theo Reuters)