- Thi thể của một bé gái, được tin là người tị nạn Syria, đã được tìm thấy trong một chiếc lưới đánh cá của ngư dân ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.

Những ngư dân tới từ quận Foca, Izmir đang đánh bắt trên Biển Aegean đã phát hiện thi thể của cô bé (khoảng 3 tuổi) khi cất lưới, Daily Mail cho hay.

{keywords}

 

Họ đã thông báo với cảnh sát bờ biển, những người đã có mặt tại con tàu trước khi hộ tống nó tới quận Foca và giao thi thể bé gái cho cảnh sát địa phương.

Sau một cuộc kiểm tra sơ bộ của công tố viên, thi thể của cô bé đã được chuyển tới Nhà xác thuộc cơ quan Pháp y Izmir.

Liên minh châu Âu gần đây đã đồng ý một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn, hoặc ít nhất là làm chậm lại, dòng người tị nạn Syria tràn qua quốc gia nay, với hy vọng sẽ tới được các nước Tây Âu.

Nhiều người đã chết đuối sau khi trả tiền cho những kẻ buôn người để thực hiện những hành trình ngắn nhưng đầy rẫy nguy hiểm trên những con tàu chật chội tới các hòn đảo Hy Lạp.

Tháng 9/2015, những bức ảnh đầy ám ảnh về thi thể của cậu bé Aylan Kurdi (3 tuổi) nằm trên một bãi biển của Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một biểu tượng của cuộc khủng hoảng di cư.

Aylan cùng với anh trai và mẹ của mình đã chết đuổi trong hành trình vượt biển để tới châu Âu.

  • Sầm Hoa

Tị nạn, Syria, thi thể, Thổ Nhĩ Kỳ, Biển Aegean