Số người thiệt mạng sau trận động đất ở miền trung Italy đã tăng vọt lên 159 người.

Trong đó, ít nhất 86 nạn nhân thuộc hai thị trấn nhỏ Amatrice và Accumoli. Ba phần tư các tòa nhà tại thị trấn Amatrice đã bị động đất tàn phá.

{keywords}

Các nhân viên cứu hộ bước qua đống đổ nát ở thị trấn Amatrice. (Ảnh: Reuters)

Các đơn vị cứu hộ với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên vẫn đang cố gắng giải cứu cho những người sống sót.

Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy những người sống sót đang giảm đi từng giờ.

“90% số người được kéo ra khỏi đống đổ nát đều đã chết, song cũng có vài người còn sống, đó là lý do chúng tôi ở đây”, tình nguyện viên Christian Bianchetti nói.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã kêu gọi những người dân tại các thị trấn đoàn kết lại để đối mặt với thảm họa khi ông tới thăm khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất.

“Người Italy rất giỏi tranh luận nhưng giờ thì hãy cùng nhau đoàn kết lại, và lấy làm tự hào vì những người đang cố gắng cứu giúp những người khác”, ông Matteo nói.

Sầm Hoa