Một người đàn ông Trung Quốc đã bị kẹt tay trong bệ xí suốt đêm khi tìm chiếc điện thoại bị rơi.

{keywords}

Theo trang Shanghaiist, các nhân viên cứu hoả của thành phố Huizhou, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nhận được một cuộc gọi giải cứu người dân bị kẹt trong nhà tắm vào tuần qua.

Đội giải cứu nhanh chóng tới hiện trường và phát hiện một người đàn ông nằm trên sàn nhà tắm, một bàn tay bị mắc kẹt trong bệ xí.

Người đàn ông sau đó cho biết, anh ta uống chút rượu trước khi vào nhà tắm lúc nửa đêm về sáng. Sau đó, anh ta sơ ý đánh rơi điện thoại xuống bồn cầu.

Trong giây phút liều lĩnh, anh ta tìm cách moi chiếc điện thoại lên, nhưng ngay sau đó bị kẹt tay vào thiết bị vệ sinh.

Điều tệ hơn nữa là người đàn ông này sống một mình, nên không có người thân nào biết và giúp đỡ khi anh ta bị nạn.

Nạn nhân sau đó phải trải qua một đêm tệ hại, nằm rạp trong nhà tắm, mặt úp xuống sàn, tay kẹt cứng trong bồn cầu.

Đến lúc 5 giờ sáng, một người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu và gọi điện nhờ người giải cứu.

Các nhân viên cứu hoả phát hiện ra bàn tay bị kẹt đã sưng to, nên họ buộc phải phá bệ xí để giải cứu nạn nhân.

Tại Trung Quốc, lính cứu hoả đã ra cảnh báo tới người dân rằng, nếu bị rơi điện thoại xuống bệ xí, họ không nên tìm cách móc điện thoại lên vì hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng.

Lê Thu