Đã có hàng chục vụ án  liên quan tới việc đánh cắp xác chết hoặc giết người để lấy xác xảy ra tại các tỉnh phía bắc Trung Quốc trong những năm gần đây, tờ The Paper đưa tin.


Trong số 23 vụ việc được báo cáo, tổng cộng 44 xác chết đã được bán cho các "đám cưới ma" trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2015, chủ yếu tại tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây. Ngoài hành vi đánh cắp xác chết, các vụ việc này cũng liên quan tới tội giết người, gian lận và lừa đảo.

{keywords}
Nhiều băng nhóm đã đào trộm các ngôi mộ để lấy xác chết bán kiếm lời. (Ảnh minh họa: CEN)

Đám cưới ma là một tục lệ tại Trung Quốc, trong đó hôn lễ được thực hiện khi các "cô dâu, chú rể" đã qua đời, vì các lý do khác nhau phụ thuộc vào tín ngưỡng ở từng địa phương.

Theo phong tục ở tỉnh Thiểm Tây, một phụ nữ chưa kết hôn không nên chôn gần nhà và một người đàn ông chưa vợ không thể được chôn cùng mộ của gia đình. Một đám cưới ma sẽ cho phép cả hai được chôn cất bình thường.

Xác chết của một phụ nữ có thể được bán với giá lên tới 10.000 NDT (hơn 33 triệu đồng), The Paper dẫn phán quyết của tòa.

Tháng 4/2016, Ma Chonghua và tòng phạm tới tỉnh tỉnh Cam Túc đầu độc, sát hại hai phụ nữ tàn tật và bán xác họ cho những người dân tại một ngôi làng ở tỉnh Thiểm Tây với giá hơn 40.000 NDT (gần 134 triệu đồng).

Shanxi Evening Newspaper năm 2013 cũng đưa tin về các băng nhóm giết người để bán xác nạn nhân và cho rằng hủ tục này không những không biến mất khi xã hội phát triển mà còn nở rộ cùng với sự đi lên của nền kinh tế.

Peng Xinlin, một chuyên gia luật tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh cho biết hiện vẫn chưa có quy định nào được đặt ra để trừng phạt hành vi mua và bán các xác chết. Vì vậy, rất khó để dẹp bỏ triệt để các đám cưới ma vẫn đang âm thầm diễn ra tại các vùng quê.

Sầm Hoa

Cô dâu, chú rể tặng nhau trăn vàng trong đám cưới

Một đám cưới tại thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm vì món quà đặc biệt mà cô dâu, chú rể dành tặng nhau.

Tiếp tân bệnh viện một tay đỡ bé sơ sinh bị rơi

Một nhân viên tiếp tân tại bệnh viện ở Teofilo Otoni, Brazil đã nhanh tay đỡ được em bé sơ sinh bị rơi khỏi nôi, ngay trước mắt người đàn ông mới lên chức bố.

Quần lót của Nữ hoàng Anh giá 470 triệu đồng

Tại nhà bán đấu giá Christie ở London, một đôi quần lót không đũng của Nữ hoàng Anh Victoria đã được bán với giá 16.250 Bảng Anh, tương đương 470 triệu đồng.