Ngày 13/5/1981, Giáo hoàng John Paul II bị bắn và bị thương nặng khi đang ban phúc cho đám đông ở Quảng trường St. Peter, Rome, Italia.

Khoảng 20.000 tín đồ đã tập trung để được nhìn thấy và bày tỏ sự sùng kính khi Đức Giáo hoàng xuất hiện trên chiếc "Popemobile" mui trần.

{keywords}
 

Chỉ vài phút sau, tiếng súng vang lên.

Giáo hoàng bị trúng 4 phát đạn từ khoảng cách rất gần. Theo các bức ảnh được truyền thông Italia đăng tải, có thể thấy rõ khẩu súng và cánh tay của kẻ ám sát đưa lên từ phía trái bức ảnh phía trên.

Hai phát đạn trúng bụng, một vào tay phải và một vào ngón tay út, Giáo hoàng bị mất 3/4 lượng máu của cơ thể.

Tay súng tìm cách trốn thoát trong cảnh hỗn loạn, nhưng đã bị vệ sĩ riêng của Giáo hoàng là Camillio Cibin bắt lại với sự hỗ trợ của một nữ tu sĩ và nhiều người khác.

Giáo hoàng được đưa tới bệnh viện và phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 5h25. Các bác sĩ đã giữ được tính mạng của Giáo hoàng, nhưng phải cắt một phần ruột của ông.

{keywords}
 

Cảnh sát cho biết, thủ phạm là Mehmet Ali Agca, người Thổ Nhĩ Kỳ, 23 tuổi. Tên này là thành viên nhóm Những con sói xám, tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tháng 7/1981, tên này bị kết án chung thân.

Hai tuần sau khi bị mưu sát, Giáo hoàng rời viện và phục hồi mau chóng. Giáo hoàng John Paul II sau đó còn công khai tha thứ và vào nhà tù thăm Ali Agca.

{keywords}
 

"Những gì chúng tôi nói với nhau là bí mật giữa tôi và anh ta", Giáo hoàng nói sau cuộc gặp kín dài 20 phút với Ali Agca vào năm 1983. "Tôi nói chuyện với anh ta như một người anh em đã được tôi tha thứ"

Theo tiết lộ của một phát ngôn viên Vatican, Agca đã quỳ gối và hôn lên nhẫn của Giáo hoàng John Paul II khi ông đứng lên để rời khỏi nhà tù.

{keywords}
Cố Giáo hoàng John Paul II

Cho tới giờ, động cơ tấn công của Agca vẫn chưa rõ ràng. Vào thời điểm nổ súng, Agca khai có một đồng phạm ở gần đó, song sau này lại tuyên bố, chỉ hành động một mình.

Tháng 11/2010, Agca công khai buộc tội Hồng y Giáo chủ Agostino Casaroli - Ngoại trưởng Vatican dưới thời Giáo hoàng John Paul II, là chủ mưu vụ ám sát. Tuy nhiên, cho tới giờ, chưa có tuyên bố nào của tay súng trên được xác nhận.

Hoài Linh

Ngày này năm xưa: Thảm kịch kinh hoàng trên sân cỏ nước Anh

Ngày này năm xưa: Thảm kịch kinh hoàng trên sân cỏ nước Anh

Tròn 33 năm sau khi "thảm kịch bị lãng quên" của làng bóng đá thế giới xảy ra nhưng nguyên nhân chính xác vẫn còn mơ hồ.

Bí mật rợn người về đội thí nghiệm trên người của Nhật

Bí mật rợn người về đội thí nghiệm trên người của Nhật

Câu chuyện kinh hoàng về đơn vị 731 của Nhật chuyên tiến hành những thí nghiệm khủng khiếp trên người dưới vỏ bọc "nghiên cứu chiến tranh" trước và trong Thế chiến II lại một lần nữa được phơi bày.

Ngày này năm xưa: Thảm kịch đẫm máu trên sân bóng đá

Ngày này năm xưa: Thảm kịch đẫm máu trên sân bóng đá

Ngày 9/5/2001, thảm kịch tồi tệ nhất liên quan tới thể thao xảy ra ở Ghana, khi 127 cổ động viên thiệt mạng trong trận đấu bóng đá giữa đội Hearts of Oak và Asante Kotoko.

Ngày này năm xưa: Mỹ đánh bom sứ quán Trung Quốc

Ngày này năm xưa: Mỹ đánh bom sứ quán Trung Quốc

Đêm 7/5/1999, máy bay ném bom B-2 của không quân Mỹ đã thả 5 quả bom được dẫn đường bằng vệ tinh vào sứ quán Trung Quốc tại Belgrade, thủ đô của Nam Tư.

Ngày này năm xưa: Vụ tàn sát sinh viên Mỹ chống chiến tranh Việt Nam

Ngày này năm xưa: Vụ tàn sát sinh viên Mỹ chống chiến tranh Việt Nam

Ngày 4/5/1970, lực lượng Vệ binh quốc gia Ohio, Mỹ nổ súng vào đoàn biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam, làm 4 sinh viên Đại học Kent thiệt mạng, 9 người khác bị thương.

Ngày này năm xưa: Liên Xô bắn hạ máy bay do thám, vạch trần Mỹ nói dối

Ngày này năm xưa: Liên Xô bắn hạ máy bay do thám, vạch trần Mỹ nói dối

Một cuộc khủng hoảng ngoại giao quốc tế đã bùng phát khi Liên Xô bắn hạ một máy bay do thám U-2 của Mỹ trên không phận nước này và bắt giữ phi công Powers.