Ngày 9/4/2003, bức tượng cao 12m của Tổng thống Saddam Hussein trên Quảng trường Firdos tại thủ đô Baghdad của Iraq bị kéo đổ.

Vào ngày này, tại quảng trường chính của Baghdad, một nhóm đàn ông Iraq cố kéo đổ bức tượng Saddam Hussein. Những tấm kim loại ở phần đế bị bóc bỏ còn chân tượng bằng đá cẩm thạch bị đập bằng búa.

Nhóm đàn ông này cố kéo đổ tượng bằng cách tròng dây thừng qua cổ song không thành công. Sau đó, binh sĩ Mỹ tham gia, dùng một chiếc xe bọc thép dần hạ bệ bức tượng.

Việc kéo đổ tượng được một số mạng truyền hình phát sóng trực tiếp khắp thế giới, khiến nó trở thành một trong những biểu tượng được nhiều người nhớ nhất về cuộc chiến chống Iraq của Mỹ và chấm dứt 24 năm nắm quyền của Saddam Hussein.

Một thảm họa nhỏ về truyền thông sau đó đã xảy ra khi một lính thủy đánh bộ Mỹ quyết định đặt quốc kỳ Mỹ lên mặt bức tượng. Hành động này khiến đám đông bất ngờ im bặt. Cờ Mỹ sau đó được thay thế bằng cờ Iraq và ngay lập tức được đám đông hưởng ứng.

Hoài Linh

Ngày này năm xưa: Tai nạn thảm khốc của máy bay Mỹ chở trẻ em Việt

Ngày này năm xưa: Tai nạn thảm khốc của máy bay Mỹ chở trẻ em Việt

Ngày 4/4/1975 chứng kiến một trong tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong lịch sử Không lực Mỹ.

Ngày này năm xưa: Tổng thống Mỹ bị bắn vào ngực

Ngày này năm xưa: Tổng thống Mỹ bị bắn vào ngực

Ngày 30/3/1981, chỉ 69 ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bị bắn vào ngực ngay bên ngoài một khách sạn ở Washington.

Ngày này năm xưa: Hàng trăm máy bay Mỹ oanh tạc Berlin

Ngày này năm xưa: Hàng trăm máy bay Mỹ oanh tạc Berlin

Ngày 6/3/1944, các máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ mở cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên vào ban ngày nhằm vào Berlin, thủ đô của đế chế Hitler.

Ngày này năm xưa: Trận chiến kinh hồn trên biển Bismarck, đòn đau cho phát-xít Nhật

Ngày này năm xưa: Trận chiến kinh hồn trên biển Bismarck, đòn đau cho phát-xít Nhật

Trong trận chiến trên biển Bismarck, quân Mỹ và Australia đã dội 203 tấn bom vào đội tàu 16 chiếc của Nhật.