Sean Ngu, một người Australia đang ở Phnom Penh để thăm gia đình và bạn bè, đã mô tả cảnh dẫm đạp lên nhau trong thảm kịch tại lễ hội nước ở Campuchia làm 339 người chết.

 


 


Lúc đó tôi đang ở trong công viên, cách cầu khoảng 30m. Rất ồn và nhiều tiếng reo hò. Đột nhiên, tiếng reo biến thành tiếng hét, ngày một lớn hơn. Ban đầu, chúng tôi tưởng mọi người reo hò, nhưng tiếng hét này khác hẳn".

Có quá nhiều người trên cầu và cả hai đầu đều dồn ép vào đoạn giữa. Việc xô đẩy khiến những người ở giữa cầu bị ngã xuống nền cầu và đạp lên nhau. Những người dựa vào cầu bị đẩy sâu hơn vào đoạn giữa và điều này gây ra hoảng loạn bất ngờ. Tôi nhìn thấy ít nhất 50 người đã nhảy xuống sông

Một số khác cố trèo lên cầu, tóm và kéo các dây cáp lỏng lẻo và gây điện giật làm nhiều người chết hơn.

Tất cả rơi vào hỗn loạn, không ai biết phải làm gì. Cảnh sát, an ninh và quân đội có mặt ngay lập tức. Xe cứu thương cũng đến trong vòng vài phút. Thủ tướng và phu nhân cũng tới để thị sát hiện trường.

Cảnh sát bắt đầu giải tán đám đông khỏi khu vực. Chúng tôi đứng gần đó, cố nhìn xem có ai từ dưới nước ngoi lên không và rồi nghe thấy thông báo mới nhất về số người chết.

Không một ai thấy một người nào đó ngoi lên từ dưới sông. Tất cả những người đó có lẽ đã chết đuối.

Thông tin mới nhất mà chúng tôi nghe được từ truyền thanh địa phương là gần 400 người chết, trong đó 240 người là phụ nữ và trẻ em. Hơn 1.000 người bị thương. Bệnh viện chính đông đặc người bệnh.

Tôi sốc, tất cả mọi người đều choáng váng. Mọi việc diễn ra quá nhanh.

Hiện giờ, chúng tôi đang ở nhà và điện thoại bận liên tục. Mọi người gọi cho bạn bè, gia đình để chắc rằng tất cả đều ổn.

Lễ hội nước là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm ở Campuchi và nhiều người từ các vùng quê đổ về thành phố. Cả thành phố đông đặc người với người.

Thật là một kết thúc bi kịch cho lễ hội tuyệt vời.


  • Hoài Linh (Theo BBC)

Mời quý độc giả chia sẻ những hình ảnh và thông tin về thảm kịch kinh hoàng này tại địa chỉ banquocte@vietnamnet.vn