Các bác sĩ tâm thần học trẻ em nói rằng 12 cậu bé trong đội bóng thiếu niên tỉnh Chiang Rai, Thái Lan cần được ở một mình cho tới khi bình phục, đồng thời cảnh báo sự nổi tiếng và những phần thưởng có thể làm hại các em.

Các cầu thủ này đã trở nên nổi tiếng sau chiến dịch giải cứu mang tầm cỡ quốc tế, đưa các em ra khỏi hang Tham Luang bị ngập nước. Tuy nhiên, các bác sĩ tâm thần học nhấn mạnh rằng các cậu bé phải dựa vào sức mạnh cá nhân và sự hỗ trợ từ gia đình để tránh bị sự nổi tiếng hủy hoại.

{keywords}
Các cầu thủ trong đội bóng "Lợn hoang" vẫy tay chào mọi người khi ngồi trên giường bệnh.

Bác sĩ Benjaporn Tuntasood, một bác sĩ tâm thần học trẻ em tại Bệnh viện Manarom cho biết, đảm bảo cho các em lớn lên một cách bình thường là một nhiệm vụ quan trọng.

Sự hâm mộ và những đặc ân có thể gây hại tới sự phát triển tâm lý của bọn trẻ và làm gián đoạn sự phục hồi sau những tổn thương kéo dài trong hang, The Nation dẫn lời bác sĩ Benjaporn.

"Thứ tốt nhất sẽ chữa lành tổn thương tinh thần cho những đứa trẻ này chính là giúp chúng trở lại cuộc sống bình thường sớm nhất có thể, giữa những cái ôm nồng ấm của gia đình", bà nhấn mạnh.

"Quá nhiều sự chú ý của công chúng và sự trông mong của xã hội sẽ chỉ gia tăng áp lực cho bọn trẻ. Chúng vừa mới sống sót khỏi một tình huống kinh hoàng đó là bị mắc kẹt trong hang tối mà không có thức ăn trong gần 2 tuần".

Bà Benjaporn cũng đề nghị truyền thông và người dân nói chung tránh dành cho các cầu thủ nhiều sự chú ý và đặt kỳ vọng cao vào chúng. Không thể trông cậy khi lớn lên chúng sẽ trở thành những người tốt chỉ vì cuộc giải cứu đội bóng tốn quá nhiều công sức và tiền của.

Bọn trẻ đang sống dựa vào cha mẹ chúng cần sự riêng tư để tiếp tục cuộc sống bình thường mà chúng có trước khi bị mắc kẹt.

Mặc dù vậy, những phần thưởng dành cho các thành viên trong đội bóng "Lợn hoang" vẫn đến tới tấp.

Đại học Naresuan đã sẵn sàng tặng học bổng toàn phần cho các cậu bé khi chúng đủ tuổi. Các cầu thủ cũng được FIFA mời tới xem trận chung kết World Cup tại Moscow với tư cách khách mời nhưng không tới được vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, một công ty tư nhân tại Doha đã tài trợ vé xem World Cup 2022 tại Qatar cho các cậu bé.

Bác sĩ Jiraporn Arunakul, một bác sĩ tâm thần học trẻ em tại khoa Y, Đại học Ramathibodi, cho rằng thật không phù hợp khi trưng các phần thưởng ra trước mặt các cậu bé vì chúng chỉ là nạn nhân của một thảm họa tự nhiên. Chúng đã có được phần thưởng lớn nhất đó chính là có thể sống sót và an toàn trở về bên gia đình.

Bà Jiraporn nhấn mạnh các cậu bé này đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất. Cho chúng quá nhiều cơ hội và những đường tắt tới thành công sẽ gây mất ổn định cuộc sống sau này của chúng, bà cảnh báo.

"Phần thưởng quý báu nhất mà mọi người có thể dành cho các thiếu niên dũng cảm này là cho phép chúng trở về với cuộc sống bình thường của chúng", bà Jiraporn nói.

Sầm Hoa

Cáo buộc chấn động nhằm vào người hùng cứu đội bóng Thái

Cáo buộc chấn động nhằm vào người hùng cứu đội bóng Thái

Tỷ phú công nghệ người Mỹ Elon Musk tuyên bố, thợ lặn cứu hộ người Anh Vernon Unsworth, người tham gia giải cứu đội bóng Thái, là "gã ấu dâm".

Toàn đội bóng Thái để tang thợ lặn hy sinh

Toàn đội bóng Thái để tang thợ lặn hy sinh

Tại bệnh viện, toàn đội bóng Lợn hoang đã để tang người thợ lặn bị thiệt mạng trong lúc tham gia chiến dịch giải cứu họ trong hang Tham Luang.

Đội bóng Thái Lan trong cuộc phỏng vấn đầu tiên

Đội bóng Thái Lan trong cuộc phỏng vấn đầu tiên

Các cầu thủ trong đội bóng "Lợn hoang" đã gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã lo lắng và giúp đỡ họ trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi được cứu khỏi hang Tham Luang.

Thế giới 7 ngày: Nghẹt thở giải cứu đội bóng kẹt trong hang sâu

Thế giới 7 ngày: Nghẹt thở giải cứu đội bóng kẹt trong hang sâu

Thế giới tuần qua chứng kiến nhiều sự kiện nóng, đặc biệt là chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan bị mắc kẹt suốt 17 ngày trong hang sâu ngập nước.

Cầu thủ nhỏ nhất đội bóng Thái lần đầu tiết lộ vụ mắc kẹt

Cầu thủ nhỏ nhất đội bóng Thái lần đầu tiết lộ vụ mắc kẹt

Mẹ cầu thủ nhỏ tuổi nhất thuộc đội bóng thiếu niên Thái Lan từng bị mắc kẹt suốt 17 ngày trong hang Tham Luang, vừa hé lộ những điều con trai cô kể về sự cố.