Một kế hoạch chuyển nhượng "điên rồ" Hè 2016 đang được Real vạch ra.

Theo nguồn tin từ ESPN, Real Madrid trong mùa hè 2016 sẽ có một chiến dịch cách tân lực lượng cực kỳ quy mô với đội hình của đội bóng đá. Một trong những động thái quan trọng nhất sẽ là chuyển nhượng ngôi sao chủ lực Cristiano Ronaldo rời khỏi sân Bernabeu, do chủ tịch Florentino Perez đã làm rõ ý định không gia hạn hợp đồng với Ronaldo.

Không chỉ bán Ronaldo, Real còn dự định mang về một loạt mục tiêu để tân trang lại hàng công đã xuống cấp trong mùa giải này vì những lý do khác nhau (Karim Benzema và Gareth Bale đang chấn thương, băng ghế dự bị nghèo nàn). ESPN cho biết hai mục tiêu lớn của Real sẽ là trung phong Robert Lewandowski và Eden Hazard, những người có thể rời khỏi Bayern và Chelsea do sự thay đổi ghế HLV trưởng ở mỗi CLB.

Nhưng không chỉ có hai cầu thủ nói trên, Real còn định thuyết phục Sergio Aguero rời Man City để tới khoác áo Real. Aguero dù đang là ngôi sao chủ lực của Man City nhưng Pep Guardiola sẽ lên thay Manuel Pellegrini mùa giải tới và vị trí của Aguero chưa được bảo đảm từ phía Pep. Aguero trong những mùa gần đây cũng đã vật lộn với chấn thương khá thường xuyên do sự khắc nghiệt của bóng đá Anh.

{keywords}
Real muốn mua Hazard, Lewandowski, Aguero và Morata

Ngoài Aguero, Real còn muốn một tiền đạo nữa đã từng khoác áo CLB. Alvaro Morata đã bị thất sủng trong mùa thứ hai ở Juventus khi mất vị trí vào tay Paulo Dybala, và Morata đang tính trở lại quê nhà TBN để lập nghiệp. Real có điều khoản cho phép họ được mua lại Morata và theo Giám đốc thể thao Giuseppe Marotta của Juve, Real đã liên hệ với Juventus về vấn đề này.

Nhắm tới cùng lúc 4 mục tiêu, ESPN cho biết Real không quá trông đợi họ sẽ thành công với cả 4 cầu thủ. Hai mục tiêu chính của Real vẫn sẽ là Lewandowski và Hazard, vì chủ tịch Florentino Perez muốn Real xây dựng một bộ ba tấn công mới bao gồm hai cầu thủ này cùng Gareth Bale.

Real thời Zidane: Hay nhưng chưa đủ

Cuối tuần vừa qua, Real Madrid bất ngờ bị cắt đứt mạch trận ấn tượng dưới triều đại Zidane với trận hòa 1-1 trước Malaga. Dù vậy khi nhìn lại chặng đường 1 tháng rưỡi đã qua, có thể khẳng định huyền thoại bóng đá Pháp đang đi đúng hướng trong giai đoạn chập chững ngồi trên băng ghế huấn luyện với hàng loạt chiến thắng tưng bừng cùng "đội bóng Hoàng gia".

Trong số 8 trận cầm quân, Zidane mới hòa 2 trận và thắng tới 6, trong đó có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp (3 tại la Liga) từ ngày 31/1 đến 17/2, điều mà họ mới làm được duy nhất 1 lần trong mùa giải này.(Dưới thời Benitez, Real từng liên tiếp đánh bại Real Betis, Espanyol, Granada và Athletic Bilbao trong giai đoạn từ tháng 8-9/2015).

Tuy nhiên, nếu xét một cách công bằng, thành tích mà Zidane hay Benitez lập nên vẫn chưa là gì, nếu không muốn nói là “kém” nhất suốt 1 thập kỉ đã qua.

Bằng chứng: Từ mùa giải 2006/07, rất nhiều lần “đội bóng Hoàng gia” từng tạo ra chuỗi chiến thắng liên tiếp ấn tượng hơn thế, nếu chỉ tính riêng ở giải đấu hàng đầu "xứ sở Bò tót". Thậm chí ở mùa giải 2014/15, thời điểm Carlo Ancelotti còn tại vị, Real còn thiết lập nên kỉ lục 22 chiến thắng liên tiếp (12 tại La Liga). Thành tích được cho là khiêm tốn nhất cũng dừng ở con số 5.

Thứ hai, quan trọng hơn cả, Real vẫn đang bị đại kình địch Barca bỏ xa tới 9 điểm và gần như hết hy vọng vô địch La Liga!

Nói vậy để thấy, Real-Zidane hay thì hay thật, nhưng họ không nên quá tự mãn trong giai đoạn còn lại của mùa giải đầy khốc liệt.

Đỗ Anh (theo Khampha)