- Cựu cầu thủ Chelsea - Jordan Tabor đã qua đời, sau khi uống 8 chai rượu vodka và ngã xuống từ ban công tầng ba khách sạn.

Jordan Tabor cùng cô bạn gái Danielle McEachran có chuyến du lịch ngắn ngày đến Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ.

{keywords}
Tabor từng đá cho đội trẻ Chelsea

Sau chầu nhậu nhẹt tưng bừng cùng đám bạn, Tabor trở lại khách sạn. Lúc đó, anh mới phát hiện ra quên chìa khóa trong phòng.

Dù đang bị "ma men" dẫn lối, Tabor vẫn liều mình trèo từ ban công phòng bên cạnh sang phòng của mình.

Hệ quả, anh bị trượt ngã và rơi từ tầng ba xuống tử vong. Phải đến gần sáng, nhân viên khách sạn mới phát hiện ra sự việc và báo cảnh sát.

Mới đây, cô bạn gái cũng phải tham gia các phiên điều trần về cái chết của Tabor. Danielle cho rằng, Tabor rơi xuống từ ban công là do chứng mộng du và khi ấy cũng chuếnh choáng say.

Được biết, Jordan Tabor từng có khoảng thời gian đá ở đội trẻ Chelsea giai đoạn từ năm 2005 đến 2009.

Sau đó, anh chuyển sang chơi cho những CLB hạng thấp Anh như Cheltenham Town, Didcot Town và Hinskey.

* Anh Tuấn