- Chapecoense được ví như nàng lọ lem của bóng đá Brazil nói riêng, Nam Mỹ nói chung. Nhưng không có một cái kết ngọt ngào giống như cổ tích, nàng lọ lem Chapecoense đã trở thành nạn nhân của vở bi kịch tang thương.

 

Tai nạn thương tâm

“Chúng tôi có thể vô địch. Không một ai nghĩ chúng tôi vào chung kết, nhưng giờ đây chúng tôi đang đến với trận chung kết. Điều gì cũng có thể xảy ra”, câu nói của Marcos Danilo Padilha vẫn còn vang lên trong tâm trí những CĐV của Chapecoense, cũng như những người yêu thích bóng đá Nam Mỹ.

Danilo, thủ môn và là đội trưởng của Chapecoense, đã từng nói như thế khi anh và các đồng đội vượt qua gã khổng lồ San Lorenzo (Argentina) ở bán kết Copa Sudamericana. Anh lặp lại điều đó khi chuẩn bị lên chuyến bay sang Colombia đá chung kết lượt đi với Atletico Nacional.

 

{keywords}

Danilo, người đội trưởng của đội bóng xấu số

Nhưng Danilo đã không bao giờ được chơi một trận chung kết quốc tế trong sự nghiệp. Chưa đầy 48 tiếng đồng hồ trước khi diễn ra trận chung kết lượt đi, chuyến bay 2933 của hãng hàng không LaMia Airlines có chở Danilo và CLB Chapecoense đã gặp tai nạn.

Một bi kịch tang thương. 75 người chết sau khi chiếc máy bay gặp nạn, mà nguyên nhân ban đầu được cho là hết nhiên liệu. Phần lớn trong số các nạn nhân xấu số là thành viên của Chape, gồm quan chức CLB, BHL, đội ngũ y tế, cầu thủ.

Ban đầu, Danilo được tìm thấy khi còn dấu hiệu của sự sống. Tuy vậy, anh đã qua đời sau đó trong bệnh viện. Thời tiết xấu đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc cứu hộ. Nếu mọi thứ thuận lợi, rất có thể Danilo sẽ không qua đời ở tuổi 31.

Chỉ có 3 đồng đội của Danilo được các bác sĩ cướp lại ngay trong tay tử thần. Alan Ruschel là người đầu tiên được cứu sống, rồi đến thủ môn dự bị Jackson Follmann. Sau đó, hậu vệ Neto là trường hợp thứ 3 được thông báo vượt qua nguy kịch.

Riêng Follmann sẽ không bao giờ có thể chơi bóng nữa, dù anh mới chỉ 24 tuổi. Chàng thủ môn dự bị cho đội trưởng Danilo bị cụt chân sau vụ tai nạn.

43 năm kể từ khi thành lập, 29/11/2016 trở thành ngày đen tối nhất trong lịch sử Chape.

 

{keywords}

Khoảnh khắc Chapecoense mừng chiếc vé vào chung kết Copa Sudamericana

Bi kịch của nàng lọ lem

Câu chuyện về Chape khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, nhất là cách mà họ vượt qua khó khăn để đi đến chung kết Copa Sudamericana.

Trong lịch sử 43 năm tồn tại, Chape chưa bao giờ là một đội bóng lớn ở Brazil. Phần lớn thời gian họ thi đấu ở các giải hạng dưới, và giải bang Santa Catarina. Chape chỉ được đến với Serie A từ 2014. Đây là mùa thứ 3 liên tiếp họ đá ở giải đấu cao nhất hệ thống bóng đá Brazil. Là đội bóng của thành phố có hơn 200.000 dân, nhưng Chape có lượng khán giả trung bình chưa đến 10.000 người/trận, vì quá ít người tin vào họ.

Cách nay hơn một thập niên, Chape thậm chí rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề và gần như biến mất khỏi bản đồ bóng đá Brazil. Vào năm 2003, sau khi phá sản vì nợ nần, được sự bảo trợ của luật pháp Brazil, Chape phải thay tên đổi họ, thay đổi tư cách pháp nhân và làm lại từ đầu.

Cho đến 3 năm trước, khi giành quyền lên Serie A, Chape cũng chỉ là một đội bóng nghèo. Phần lớn các cầu thủ Chape phải làm thêm việc để kiếm thêm thu nhập. Nhiều thành viên còn không đủ tiền đi tàu xe, nên CLB phải dùng một chiếc xe buýt cũ kỹ để đưa đón đội đến sân tập.

Bruno Rangel là người có tài chính khá hơn đôi chút, sau khi trở về từ hành trình ngắn chơi bóng trên đất Qatar. “Nhiều đồng đội của tôi không thể đi tàu xe, mà phải di chuyển với chiếc xe buýt cũ kỹ. Bây giờ, mọi người đã biết và tôn trọng chúng tôi”, Rangel đầy tự hào khi trả lời phỏng vấn trước thềm trận lượt đi chung kết Copa Sudamericana.

 

{keywords}

Tai nạn máy bay khiến CLB Chapecoense gần như không còn lại gì

Giống như đội trưởng Danilo, Rangel không bao giờ được đá trận chung kết của cuộc đời. Một điều chắc chắn là lịch sử sẽ ghi nhận Rangel, chàng tiền đạo đã 34 tuổi, là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Chape. Năm 2013, trước khi sang Qatar chơi cho Al-Arabi nhưng trở lại chỉ sau vài tháng, Rangel chính là người hùng đưa Chape lên hạng Serie A. Anh ghi 31 bàn sau 34 trận Serie B.

Chapecoense được ví như nàng lọ lem của bóng đá Brazil và Nam Mỹ, khi tạo nên những kết quả đầy bất ngờ ở Copa Sudamericana 2016. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ mà thu nhập từ bóng đá không đủ trang trải cho cuộc sống, Chape vẫn vào đến chung kết.

Họ loại đội bóng đồng hương Cuiaba ở vòng Hai. Nạn nhân của Chape ở tứ kết là Independiente, đối thủ rất mạnh đến từ Argentina. Chape đánh bại Junior của Colombia ở tứ kết, trước khi loại tiếp ứng cử viên chức vô địch San Lorenzo. Hành trình của Chape đã buộc cả Nam Mỹ phải nhắc về biệt danh Furacao do Oeste (Cơn bão miền Tây).

Chỉ có điều, khác với nàng Cinderela (Lọ Lem, theo cách gọi trong tiếng Bồ Đào Nha) trong chuyện cổ tích và trên phim ảnh, được cưới Hoàng tử làm chồng (rồi sau đó họ thành Vua và Hoàng hậu), cổ tích của Chapecoense đã kết thúc theo cách bi kịch nhất.

Rất có thể, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) sẽ trao danh hiệu Copa Sudamericana 2016 cho Chapecoense, như một cách tưởng niệm, và họ cũng xứng đáng được như thế. Nhưng điều đó cũng không bao giờ xóa nhòa được những mất mát mà Chape vừa chịu, đặc biệt là phía gia đình các cầu thủ.

Kim Ngọc

Chỉ 2 cầu thủ sống sót sau thảm kịch rơi máy bay

Có 5 người sống sót được kéo ra từ đống đổ nát của chiếc máy bay bị rơi ở Colombia, trong đó bao gồm 2 cầu thủ CLB Chapecoense là Alan Ruschel và Jackson Follman.

Máy bay gặp nạn vỡ làm đôi: 6 cầu thủ được cứu

Nguồn tin từ AFP cho hay, 6 thành viên của CLB Chapecoense (Brazil) đã được đội cứu hộ giải cứu khỏi chiếc máy bay gặp nạn ở Colombia và đưa đến bệnh viện gần nhất.

 

Neymar, Rooney đau buồn tưởng niệm nạn nhân máy bay rơi

Các CLB Real, Barca, MU... cùng các ngôi sao sân cỏ như Neymar, Gareth Bale hay Rooney đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với các thành viên CLB Chapecoense (Brazil) thiệt mạng trong thảm kịch rơi máy bay hôm 29/11.