
“Họ chỉ biết phòng ngự, phòng ngự và phòng ngự. Iceland sẽ chẳng làm được gì ở giải đấu này”, Ronaldo lớn tiếng mỉa mai Iceland trên truyền hình, ngay sau khi Bồ Đào Nha của anh bị đối thủ này cầm hòa 1-1.
Có đúng là Iceland chẳng làm được gì, như Ronaldo “trù ẻo”?
Kết thúc vòng bảng, Iceland thậm chí còn đứng trên Bồ Đào Nha ở bảng F. Trong khi Iceland thi đấu tự tin và chiến thuật hợp lý, thì người Bồ không có nét đặc biệt nào, ngoài việc chỉ chăm chăm sút bóng.
|
|
|
Iceland vào tứ kết đầy ấn tượng |
Iceland đứng nhì bảng F, chỉ thua đội đầu bảng Hungary về mặt chỉ số phụ. Đây là một thành công của đội bóng đại diện cho đất nước với chỉ 330.000 dân, và lần đầu tiên dự EURO.
Không chỉ có thế, Iceland còn tiến thẳng vào tứ kết, vòng đấu vốn chỉ dành cho những cái tên danh giá.
Để có mặt ở tứ kết, Iceland đã có chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Anh. Dù bị thủng lưới chỉ sau 2 phút từ chấm phạt đền, Iceland vẫn thi đấu tự tin, và nhanh chóng ngược dòng quật ngã Tam sư.
Xứ Wales và Bale là hai tân binh của EURO 2016 có mặt ở bán kết. Nhưng những gì Iceland làm được vẫn ấn tượng hơn.
Phải biết rằng, Iceland vẫn chưa phải nhận thất bại nào trên hành trình mùa Hè nước Pháp.
Anh có xấu hổ không, Ronaldo?
Sự thể hiện của Iceland trên sân cỏ đã biến những lời nhận xét của Ronaldo trở nên lố bịch.
Càng lố bịch hơn, khi Bồ Đào Nha loại Croatia ở vòng 1/8 theo cách mà Ronaldo đã từng chỉ trích Iceland: chơi tử thủ.
Trong khi Iceland Iceland đánh bại Anh bằng lối đá mạnh mẽ và tự tin, thì Bồ Đào Nha gồng mình phòng ngự trước Croatia.
![]() |
|
Ronaldo có xấu hổ không, khi anh và Bồ Đào Nha gồng mình phòng ngự trước Croatia? |
Toàn bộ đội hình của Bồ Đào Nha không vượt qua nửa sân trong phần lớn thời gian, kể cả cặp tiền đạo Nani - Ronaldo.
Riêng Ronaldo cho đến phút 115 còn chưa tung ra một cú sút nào về khung thành Croatia. Đơn giản vì anh còn phải lo tham gia xây dựng chiếc xe buýt trước khung thành đồng đội Rui Patricio.
Ronaldo đã mỉa mai Iceland, và giờ thì người hâm mộ xứ băng đảo có quyền làm điều ngược lại.
Chỉ có điều, người Iceland không thù dai như vậy. Nhưng báo chí châu Âu thì khác. Nhiều tờ báo mang câu chuyện này ra để chỉ trích thái độ thiếu tôn trọng đối thủ của Ronaldo, trong khi bóng đá nói riêng và thể thao nói chung luôn đề cao sự cao thượng.
“Iceland đã vào tứ kết. Ronaldo, anh nghĩ sao?”, nhật báo Gazzetta dello Sport của Italia đầy tính mỉa mai.
Với một người luôn thích diễn như Ronaldo, liệu anh còn có cảm giác xấu hổ khi chứng kiến thành công của bóng đá Iceland - đội đang chơi thứ bóng đá đẹp và hiệu quả hơn Bồ Đào Nha?
Kim Ngọc
![]() Lịch thi đấu EURO 2016, trực tiếp bóng đá hôm nay (30/6) Đêm nay, vòng từ kết EURO 2016 sẽ bắt đầu với cặp đấu giữa Ba Lan và Bồ Đào Nha. VietNamNet xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu, phát sóng trực tiếp vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất của giải năm nay. ![]() Những nụ hôn "đốt cháy" khán đài EURO 2016 Ngoài niềm đam mê với trái bóng và cổ vũ hết mình cho đội tuyển con cưng, các "cầu thủ số 12" luôn biết cách dành tình cảm cho nhau bằng những nụ hôn nồng thắm trên các khán đài. |


