- Hậu vệ Tấn Sinh của U20 Việt Nam, chia sẻ về nỗi lo khi lần đầu "chung mâm" với các đàn anh ĐTQG, với những Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh...

Là người được chỉ định trả lời phỏng vấn truyền thông sau buổi tập, Tấn Sinh dù đã trải qua sân chơi Thế giới nhưng cũng không giấu được sự bối rối khi có rất đông phóng viên vây quanh.

Chia sẻ, Tấn Sinh đã cho biết: "Lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển thực sự rất hồi hộp, cũng như vô cùng vinh dự. Những buổi đầu tôi hơi sợ sệt, nhưng giờ thì ổn hơn rồi".

Và lý do mà hotnboy của U20 Việt Nam "sợ hãi" chính là lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển và được tập cùng với rất nhiều đàn anh danh tiếng khác.

Nói về sự khác biệt giữa 2 đội tuyển U20 và ĐTQG, Tấn Sinh chia sẻ: "Ở đây đội tập chiến thuật nhiều hơn, còn thể lực thì tương đối.

Nếu như được ra sân tôi sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Bây giờ thì tôi không còn sợ nữa, thoải mái hơn khi ở đây các thầy, các anh đã giúp đỡ chỉ bảo, động viên rất nhiều...".

Tấn Sinh chia sẻ với giới truyền thông vào sáng 8/6:

M.A