- Mâu thuẫn, tuyệt vọng, người đàn bà nảy sinh ý định giết con rồi tự sát. Sinh linh bé bỏng trong phút chốc trở thành nạn nhân của bi kịch gia đình. Em bị chính người mẹ cướp đi quyền được sống.

Ngày 24/8, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoài An (SN 1989, TP.HCM) mức án 9 năm tù về tội “giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là cháu Phạm Nguyễn Anh Thư (SN 2/10/2013, con ruột của bị cáo).

{keywords}
Bị cáo An tại tòa

Theo nội dung vụ án, An kết hôn với anh P.N.T.(SN 1991) và có một con chung là cháu Anh Thư. Hàng ngày, anh T. thường đi làm hồ theo công trình xây dựng nên một tuần mới về một lần, An ở nhà chăm sóc con nhỏ và người cha ruột bị tai biến, liệt.

Ngày 15/10/2014, giữa An và chồng phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Bực mình, anh T. dọa sẽ ly hôn đồng thời dọn dẹp quần áo bỏ lên chỗ làm ở. Đêm 16/10/2014, An đang xếp quần áo cho vào tủ thì nghe tiếng chó nhà hàng xóm sủa. Bất chợt, người đàn bà sợ hãi khi tưởng tượng đến cảnh chồng kêu người về nhà bắt con.

Suy nghĩ miên man, An sợ mất con, tủi cực nghĩ về tương lai phía trước khi kinh tế khó khăn, cha bị tai biến không thể cử động được, bản thân bị bệnh thiếu máu não hồng cầu bẩm sinh.

Từ đó, An nảy ra suy nghĩ ích kỷ: giết con rồi tự tử để mẹ con được ở bên nhau. Cầm chiếc gối trên tay, người đàn bà nhẫn tâm tước đi quyền được sống của đứa con bé bỏng mình dứt ruột sinh ra. Cháu Thư bị chết ngạt…

Thấy con đã chết, An lấy dao cắt tay mình tự tử, tay còn lại vẫn ôm chặt thi thể đứa con tội nghiệp. Hai mẹ con nằm cạnh nhau. Trưa hôm sau, người hàng xóm không thấy An mở cửa như mọi ngày, gọi cửa không ai trả lời liền sinh nghi trèo tường vào thì hốt hoảng phát hiện sự việc nên báo công an.

Được đưa đi cấp cứu, An thoát chết còn cháu bé đã vĩnh viễn ra đi. Với hành vi trên, An bị truy tố về tội “giết người”.

Tại tòa, người đàn bà đau đớn khai nhận hành vi giết con. Cái chết của con thơ vô tội đã dày vò bị cáo suốt những ngày qua. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 9 năm tù.

M.Phượng