- Giận vợ, người chồng mua 4 lít xăng tự thiêu giữa đường và nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Chiều 11/10, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị cho nạn nhân tự thiêu bằng xăng vô cùng nguy kịch.

{keywords}

Nạn nhân đang được theo dõi cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân tên Nguyễn Thành D. (SN 1982, ngụ tại P.14, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Vụ việc xảy ra ngày 10/10 tại nơi sinh sống của hai vợ chồng anh D. ở chợ Thuận Đạo (huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người thân đưa anh D. đi cấp cứu tại bệnh viện Bến Lức, nhưng tình trạng quá nguy kịch nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong ngày.

Khi nhập Chợ Rẫy, anh D. trong tình trạng sốc bỏng, bỏng xăng toàn thân độ 3 - 4.

Một bác sĩ nhận định: “Bệnh nhân rất nguy kịch, chưa thể nói trước điều gì, khả năng tử vong khá cao. Chúng tôi đang cố gắng hết sức.”

Được biết, anh D. và vợ kết hôn tới nay đã 3 năm. Hai vợ chồng sinh sống luôn tại tiệm vàng của chị vợ ở chợ Thuận Đạo. Do nảy sinh mâu thuẫn nên vợ chồng anh D. hay cãi vã. Đỉnh điểm vào tháng 4/2015 anh D. không kìm chế nổi đã bỏ đi.

Sau đó, nhiều lần anh D. quay về xin vợ hàn gắn đều không được. Chán chường, anh này đã viết thư tuyệt mệnh xin lỗi cha mẹ rồi đi mua 4 lít xăng và đi tìm vợ nói chuyện.

Thấy không còn cơ hội hàn gắn, anh D. tẩm xăng lên người, dù được can ngăn nhưng vẫn bật lửa tự thiêu.

Lửa bùng lên, cháy toàn thân, nóng quá D. chạy vào một quán ăn, lấy nước dội lên người rồi ngất xỉu.

Hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi, nằm chăm sóc cách ly tại khoa Phỏng - phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngoài vết phỏng ngoài da, các bác sĩ còn lo ngại khi xăng bùng cháy lên nạn nhân hít phải khí nóng, nên chưa loại trừ khả năng bị phỏng cả đường hô hấp.

Thanh Huyền