Leo lên cây bàng cạnh khu tập thể lúc rạng sáng, Hải la hét, chửi thề và đòi tự tử. Sau 4 giờ thuyết phục, cảnh sát đu cây bắt người này đưa xuống đất.

{keywords}

Người dân theo dõi cảnh sát giải cứu người đàn ông leo lên cây bàng đòi tự tử. Ảnh: Quân Nguyễn

4h30 ngày 3/12, cư dân tòa nhà H1, khu tập thể Đại Kim (đường Hoàng Đạo Thành, Hoàng Mai, Hà Nội) bị đánh thức bởi tiếng la hét, chửi bới. Người đàn ông trung niên mặc áo phông xanh leo từ hành lang sang cây bàng sát khu tập thể.

Chứng kiến vụ việc, chị Thanh Thủy cho hay, anh này có biểu hiện không tỉnh táo, vừa leo cây chót vót lên ngọn cây vừa la hét, chửi thề, đòi tự tử.

5h30, cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai huy động xe thang cùng cả chục cảnh sát tới hiện trường đặt phao hơi phía dưới nhưng anh này không hợp tác. 3-4 cảnh sát leo lên thương thuyết nhưng người này bẻ cành cây chống đối và đạp cảnh sát.

Theo các nhân chứng, anh ta trèo rất nhanh và liên tục nói "để tôi tự xuống" nhưng vẫn cố trốn chạy.

{keywords}

Người đàn ông nghi ngáo đá bị bắt. Ảnh: Quân Nguyễn

Sau 4 giờ trên cây, người này thấm mệt nên cảnh sát khống chế, đưa về trụ sở công an phường Đại Kim. Nhà chức trách cho hay, người này là Bùi Tuấn Hải (36 tuổi), trú tại địa phương. Hiện, công an phường bước đầu lấy lời khai người này.

(Theo Zing)