- Sáng 18/3, người dân phát hiện một cây sưa ở trước khu di tích đền Bà Già (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị kẻ gian đốn hạ.

Tại hiện trường, cây sưa có đường kính 45- 50 cm đã bị kẻ gian cưa mất phần cành to, dài khoảng 4m chĩa ra mặt hồ đền Bà Già.

Phần còn lại đang bị cưa dở dài khoảng 3,5 m và kẻ gian chưa kịp tẩu tán. 

{keywords}

Hiện trường cành sưa bị chặt trộm

Cụ Chính - một người bán trà cạnh đó cho hay: “Lúc tôi dọn hàng ra thì thấy cây sưa đã bị chặt rồi. Chúng mới chỉ kịp cưa một phần của cây sưa, phần còn lại vẫn đang bị cưa dở và chưa kịp lấy đi”.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo lên công an.

Sáng cùng ngày, công an phường Phú Thượng đã cử cán bộ xuống hiện trường để bảo vệ gốc sưa và canh giữ không cho kẻ gian có dịp tẩu tán.

{keywords}

Công an phường Phú Thượng cử người xuống hạ phần còn dở mà sưa tặc để lại.

Đến 18h30, công an phường cử người đến để hạ nốt phần còn lại của cành sưa đã bị kẻ gian cưa dở, đồng thời lập biện bản bàn giao và chở phần sưa bị trộm về trụ sở phường. 

{keywords}

Chở phần sưa bị trộm về trụ sở phường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Kiên Trung - Hạnh Thuý